Truy lùng shipper máu lạnh

GD&TĐ - Sau khi sát hại anh Má A Vềnh cướp tài sản, Hù Văn Sinh cùng vợ bỏ trốn về Hà Nội. Do từng có thời gian làm shipper trên địa bàn thành phố này nên Sinh rất thông thạo “đường ngang, lối tắt”.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Hù Văn Sinh.
Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Hù Văn Sinh.

Nhiều lần trinh sát đến địa điểm Sinh đang lẩn trốn vây bắt nhưng do “đánh hơi” được nguy hiểm nên hắn đã dùng xe máy tẩu thoát. Tuy vậy, “lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”… 

Thảm án nơi rừng sâu

Sau ba ngày không thấy con về, sáng 3/1/2021, ông Giàng A Dơ đã đến cơ quan Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu trình báo. Theo ông Dơ, con rể ông là Má A Vềnh (SN 1998), trú tại bản Hô Bon, xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên, đi mua lợn từ sáng 30/12/2020, đến chiều cùng ngày thì mất liên lạc.

Khi đi anh Vềnh có mang theo xe máy, điện thoại di động và số tiền hơn 14 triệu đồng. Nhận được tin trình báo, ngay sau đó, Công an huyện Than Uyên đã thông báo tìm kiếm người mất tích, đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an xã, thị trấn cùng gia đình ông Dơ đi tìm anh Vềnh.

Đến trưa ngày 3/1, người dân phát hiện xe máy và thi thể nạn nhân Má A Vềnh, tại đồi thuộc khu vực bản Lằn Giằng, xã Mường Than, huyện Than Uyên.

Qua xem xét sơ bộ hiện trường, nhận định đây có thể là một vụ án giết người, cướp tài sản, Công an huyện Than Uyên đã báo cáo cấp trên xin chỉ đạo. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Lai Châu thành lập chuyên án mang bí số 0121G, điều động lực lượng nhanh chóng đến hiện trường điều tra, làm rõ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phát hiện cổ nạn nhân có một vết cắt làm đứt tĩnh mạch, vết thương ở đầu bên phải làm vỡ hộp sọ. Toàn bộ số tiền nạn nhân mang theo cùng điện thoại đã bị mất. Điều này khẳng định nhận định ban đầu, đây là vụ án giết người, cướp của đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin về vụ án giết người, cướp của tại bản Lằn Giằng vào dịp giáp Tết Nguyên đán nhanh chóng lan ra toàn tỉnh Lai Châu. Sự liều lĩnh, tàn bạo của hung thủ gây hoang mang trong dư luận xã hội. Vụ án mạng xảy ra trên đồi vắng, nơi rừng sâu nên hầu như không có nhân chứng.

Ngoài ra, địa hình nơi đây rộng lớn, phức tạp khiến việc thu giữ vật chứng, dấu vết càng thêm khó khăn. Mở rộng hiện trường, các điều tra viên thu giữ được một con dao và một đoạn gậy có dính máu. Nhiều khả năng đây chính là hung khí gây án vì có đặc điểm phù hợp với vết thương ở vùng cổ và đầu nạn nhân.

Liệu đây là vụ án mạng do một hay nhiều hung thủ gây ra? Vì khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do hai loại hung khí khác nhau. Và tại sao đối tượng lại chỉ lấy tiền, điện thoại của nạn nhân mà không lấy xe máy, là tài sản có giá trị? Để nhanh chóng điều tra, phá án, ban chuyên án đã cử gần 200 cán bộ, chiến sĩ chia làm hai tổ công tác nhanh chóng vào cuộc, truy tìm manh mối của vụ án.

Một tổ tiếp tục rà soát lại hiện trường để tránh bỏ lọt chứng cứ, dấu vết vụ án, tổ còn lại điều tra, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân. Cùng với đó, điều tra viên cũng tiến hành rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy hoặc thuộc diện nghi vấn trên địa bàn.

Trưởng bản Hua Bon, nơi gia đình nạn nhân sinh sống cho biết, anh Vềnh đã đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Vợ chồng anh Vềnh sống hạnh phúc. Anh Vềnh làm nghề thu mua lợn và trâu bò để bán. Vì vậy, không loại trừ khả năng án mạng xảy ra do mâu thuẫn trong làm ăn hay thù tức cá nhân. Cơ quan điều tra đã dựng lên một danh sách các đối tượng có quan hệ làm ăn với nạn nhân.

Cùng thời điểm này, đã có thông tin kết quả các dấu vết máu tại hiện trường đều là máu của nạn nhân. Do đó, không có dấu vết nào có thể truy nguyên hung thủ vụ án. Phía gia đình cũng không biết nạn nhân đi mua lợn của ai, tên là gì. Chiếc điện thoại của anh Vềnh đã biến mất và không liên lạc được nên cũng không biết ai là người cuối cùng đã liên hệ với nạn nhân...

Hung khí gây án thu được tại hiện trường.
Hung khí gây án thu được tại hiện trường.

Truy lùng sát thủ máu lạnh

Trong khi mọi manh mối của vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt thì bất ngờ vợ anh Vềnh nhớ ra một thông tin quan trọng. Vào hôm chồng chị mất tích, trước khi ra khỏi nhà anh Vềnh có nói đi mua lợn của một người tên là Vinh hay Sinh gì đó ở huyện Than Uyên.

Có được thông tin quan trọng này, các điều tra viên đã rà soát tất cả những người trên địa bàn có nuôi lợn tên là Vinh hoặc Sinh. Ban chuyên án cũng nhận định đây là vụ án hung thủ đã có sự chuẩn bị kế hoạch từ trước chứ không phải vụ giết, cướp thông thường. Tuy nhiên, qua rà soát trên toàn huyện Than Uyên thì không ai có tên như vậy.

Ban chuyên án tiếp tục phát động phong trào tố giác tội phạm đến từng thôn, bản và từ đây nhận được thông tin, ngày 30/12/2020, một người đàn ông đã nói chuyện với nạn nhân tại ngã ba đường đi Mường Mít.

Người đàn ông này mặc áo màu đỏ, đội mũ bảo hiểm nửa đầu cũng có màu đỏ và đi xe máy hiệu Yamaha. Điều tra viên đã tiến hành rà soát trên địa bàn xã Mường Mít và mở rộng ra 10 xã lân cận xem ai đi xe máy nhãn hiệu Yamaha có những đặc điểm trên. Qua kiểm tra ban chuyên án xác định chủ nhân của chiếc xe có tên là Hù A Sinh (SN 1992), trú tại bản Đán Đăm, xã Hua Nà, huyện Than Uyên…

Ngay lập tức, các trinh sát đã đến nhà Sinh tại xã Hua Nà, thế nhưng hắn đã cùng vợ đi nơi khác. Qua tìm hiểu thông tin tại địa bàn cư trú thì Sinh là đối tượng nghiện. Thời gian gần đây hắn làm chuyển phát nhanh tại Hà Nội… Ban chuyên án cử trinh sát chốt chặn trên tất cả các tuyến giao thông ra vào huyện Than Uyên để đón lõng Sinh có thể quay trở lại.

Không loại trừ khả năng hắn có thể trốn sang Trung Quốc, ban chuyên án cũng đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chốt chặn đường biên giới. Đồng thời, đề nghị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội phối hợp bắt khẩn cấp đối tượng, có khả năng đang lẩn trốn tại địa bàn này.

Đối tượng Hù Văn Sinh lúc bị bắt giữ.
Đối tượng Hù Văn Sinh lúc bị bắt giữ.

Do từng có thời gian làm shipper trên địa bàn TP Hà Nội nên Sinh rất thông thạo “đường ngang, lối tắt”. Nhiều lần trinh sát đến địa điểm hắn đang lẩn trốn vây bắt nhưng có thể do “đánh hơi” được nguy hiểm nên đối tượng đã dùng xe máy tẩu thoát. Ban chuyên án xác định nếu không bắt nhanh, Sinh sẽ lẩn trốn sang địa bàn khác nên quyết định “quăng lưới”.

Khoảng 12 giờ trưa ngày 4/1, xác định được nơi lẩn trốn của Sinh tại một nhà nghỉ trên địa bàn Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, các trinh sát đã bất ngờ ập vào bắt giữ. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về trụ sở của Cục Cảnh sát hình sự.

Tại cơ quan công an, Hù Văn Sinh khai do nghiện ma túy nhưng không có tiền mua “hàng trắng” nên hắn đã lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Đối tượng mà Sinh nhắm đến là anh Má A Vềnh, người mà hắn ta đã từng môi giới mua lợn. Trưa 30/12/2020, Sinh gọi điện thoại cho nạn nhân nói dối có lợn cần bán. Sinh nói sẽ đưa anh Vềnh đến đó để anh Vềnh cho tiền “cò”. Anh Vềnh đã tin lời hắn, không mảy may nghi ngờ

Hù Văn Sinh chuẩn bị dao bấm, găng tay, khẩu trang hẹn gặp anh Vềnh ở ngã ba đường đi vào xã Mường Mít. Trên đường dẫn anh Vềnh vào xã Mường Mít, thấy có lối rẽ lên núi vắng vẻ, Sinh đã lừa anh Vềnh đi vào lối này để tìm cơ hội gây án. Do đường xấu nên cả hai phải đi bộ vào. Sinh lừa anh Vềnh đi trước rồi nhặt một cây gỗ dài, lợi dụng lúc anh Vềnh sơ hở đã liên tiếp đập vào đầu nạn nhân.

Khi anh Vềnh gục xuống nhưng vẫn thở, Hù Văn Sinh tiếp tục dùng gậy đập, chọc và dùng dao cắt cổ nạn nhân đến chết rồi lục ví lấy đi hơn 14 triệu đồng. Sau khi gây án, Sinh bình tĩnh xóa mọi dấu vết tại hiện trường (lấy cây khô che giấu xác nạn nhân, ném điện thoại, mũ bảo hiểm, lồng sắt để đựng lợn). Ngày hôm sau Sinh bỏ trốn về Hà Nội cho đến khi “sa lưới”.

Ngày 2/7, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã mở phiên tòa hình sự công khai xét xử bị cáo Hù Văn Sinh về tội giết người, cướp tài sản quy định tại Điều 123 và Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại phiên tòa, Sinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Hù Văn Sinh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác mà còn gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại, gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang lo sợ cho nhân dân địa phương.

Do đó, cần phải xử phạt bị cáo ở mức án nghiêm khắc là cần thiết. Hội đồng xét xử đã tuyên Sinh bốn năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ