Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tại Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hoàng Nam cùng lãnh đạo huyện Cam Lộ dự Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hoàng Nam cùng lãnh đạo huyện Cam Lộ dự Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ.

Sáng 25/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, Huyện ủy-HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt các anh hùng, liệt sĩ được cất bốc, quy tập tại Bản Chùa, xã Cam Tuyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hoàng Nam cùng lãnh đạo huyện Cam Lộ dự Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ.

Lãnh đạo huyện Cam Lộ và Sư đoàn 968 di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Lãnh đạo huyện Cam Lộ và Sư đoàn 968 di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, trước anh linh của anh hùng liệt sĩ, các đại biểu cùng cán bộ, Nhân dân và các LLVT huyện Cam Lộ đã kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trước đó, trong quá trình làm rừng, ông Hồ Văn Mừ, ở Bản Chùa, xã Cam Tuyền, đã phát hiện một miếng tăng bộ đội tại khu vực Ngã ba Khe Tắt (Khe Túi).

Trên cơ sở thông tin người dân cung cấp, từ ngày 23/9-19/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã triển khai tìm kiếm và cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ đều được bọc kín trong tăng bộ đội, bên ngoài được quấn bằng dây điện thông tin, an táng ở độ sâu khoảng 1m, các di vật đi kèm như cúc áo, thắt lưng, giày, lựu đạn.

Theo thông tin ban đầu, đây là những hài cốt liệt sĩ của các chiến sỹ Trung đoàn 27, Quân khu Trị Thiên hy sinh vào khoảng năm 1968.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được di chuyển về an táng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.

Alisa sẽ nhận hai bằng cao đẳng trong lễ tốt nghiệp tháng tới.

Cô bé 10 tuổi nhận 2 bằng cao đẳng

GD&TĐ - Alisa Perales, 10 tuổi đến từ thành phố San Bernardino, California, Mỹ, trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp Trường Cao đẳng Crafton Hills.

Giáo viên nhà trường hưởng ứng Tuần lễ áo dài.

Những ‘cô Tấm’ ở bản Suối Voi

GD&TĐ - Ở biên viễn Mường Nhé, những “cô Tấm” của trường Mầm non Leng Su Sìn đang ngày ngày viết nên hành trình vượt khó, bền bỉ gieo chữ...