Trường THPT Việt Đức kỷ niệm 40 năm thành lập và đón chuẩn quốc gia mức độ 2

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 40 năm phấn đấu không ngừng nghỉ của các thế hệ thầy và trò, Trường THPT Việt Đức (Đắk Lắk) vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho Ban Giám hiệu Nhà trường. (Ảnh: TT)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho Ban Giám hiệu Nhà trường. (Ảnh: TT)

Ngày 11/11, thầy và trò Trường THPT Việt Đức tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập, đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TT)

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TT)

Dự và chung vui với Nhà trường có bà H' Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin; các thế hệ nhà giáo, học sinh và đông đảo phụ huynh của Nhà trường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TT)

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TT)

Ôn lại quá trình xây dựng và phát triển, cô Nguyễn Thị Nhân, Hiệu trưởng Nhà trường xúc động nói: "Mang trong mình sứ mệnh của tình hữu nghị giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam với Cộng hòa dân chủ Đức, suốt 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường đã không ngừng nỗ lực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức để truyền dạy cho các thế hệ học sinh những điều tốt đẹp nhất. Trường THPT Việt Đức thực sự là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực quan trọng cho địa phương và tỉnh.

Từ ngôi trường này, hàng nghìn học sinh đã được chắp cánh tri thức để trở thành những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhà giáo, nhà lãnh đạo, doanh nhân, nông dân sản xuất giỏi... Dù ở đâu, làm gì, các em cũng luôn là niềm tự hào của thầy cô và mái trường".

Cô Nguyễn Thị Nhân, Hiệu trưởng ôn lại 40 năm xây dựng và phát triển Nhà trường. (Ảnh: TT)

Cô Nguyễn Thị Nhân, Hiệu trưởng ôn lại 40 năm xây dựng và phát triển Nhà trường. (Ảnh: TT)

Xúc động ngày trở về

Phải ngồi xe lăn đến dự lễ kỷ niệm, thầy Nguyễn Vịnh, nguyên giáo viên môn Ngữ văn Nhà trường tâm sự, từ ngày đầu lập trường với bộn bề khó khăn, thiếu nước sinh hoạt, thiếu chỗ ở, cho cả thầy và trò, đến nay Trường đã khang trang, sạch đẹp, nhiều thiết bị thí nghiệm hiện đại.

Thầy Vịnh đến dự lễ kỷ niệm trong khung cảnh ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp và sự kính trọng của các thế hệ học sinh. (Ảnh: TT)

Thầy Vịnh đến dự lễ kỷ niệm trong khung cảnh ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp và sự kính trọng của các thế hệ học sinh. (Ảnh: TT)

"Chứng kiến đổi thay của Nhà trường như hôm nay, tôi vui lắm. Mục tiêu ban đầu xây dựng trường nội trú để nuôi dưỡng, giáo dục con em công nhân viên Xí nghiệp liên hợp Cà phê Việt Đức. Sau đó, trong quá trình xây dựng, Trường trở thành nơi đào tạo, giáo dục cho con em nhân dân các dân tộc tại địa phương. Ngày đầu, trường đóng ở trên đồi cao, không có nước, thầy cô và học sinh chia nhau từng lít nước để sinh hoạt. Sau này, chuyển sang điểm mới là kho xăng dầu và thuốc bảo vệ thực vật của Xí nghiệp, việc xử lý môi trường cũng lắm gian nan", thầy Vịnh xúc động nói.

Thế hệ học sinh hôm nay luôn tự hào về thầy cô và mái trường. (Ảnh: TT)

Thế hệ học sinh hôm nay luôn tự hào về thầy cô và mái trường. (Ảnh: TT)

Trong ngày trở lại Trường xưa, thầy Nguyễn Văn Lương, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường, ôn lại: "Những ký ức trong 40 năm của Trường THPT Việt Đức luôn hằn sâu trong trái tim chúng tôi. Ngày đầu thành lập chỉ có 6 lớp, địa bàn tuyển sinh từ xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) đến huyện Lắk. Giáo viên ăn, ở tại Xí nghiệp liên hiệp Cà phê Việt Đức. Vì trường đóng ở trên đồi cao không có nước, mỗi tuần xí nghiệp chở cho thầy cô và học sinh 1 bồn nước để sinh hoạt. Hơn nữa, rất nhiều học sinh có hoàn cảnh hết sức khó khăn... Thế nhưng từng bước, từng bước dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã xây dựng nên trường THPT Việt Đức như ngày hôm nay".

Thầy Lương (thứ 2 từ phải qua) cùng các thầy, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường tặng quà chúc mừng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập. (Ảnh: TT)

Thầy Lương (thứ 2 từ phải qua) cùng các thầy, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường tặng quà chúc mừng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập. (Ảnh: TT)

Thầy Lương gửi gắm thêm: "Những em học sinh thế hệ đi trước hãy dìu dắt, truyền lửa để thế hệ sau nối tiếp truyền thống, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển đất nước".

Phát huy truyền thống hướng tới tương lai

Phát biểu tại buổi lễ, bà H' Yim Kđoh thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương, chúc mừng các thế hệ thầy và trò đã góp công xây dựng Nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TT)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TT)

"Chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển không hề đơn giản, thuận lợi có nhưng khó khăn cũng không hề ít. Bằng tình yêu nghề, mến trẻ, các thế nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên đã vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Nhà trường trở thành địa chỉ giáo dục trọng điểm của địa phương và tỉnh. Minh chứng thể hiện qua số lượng học sinh đã thành đạt mà cô Hiệu trưởng vừa báo cáo cũng như bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng cho tập thể cá nhân của Nhà trường", bà H' Yim nhấn mạnh.

Bà H' Yim cũng đề nghị, Trường THPT Việt Đức tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học giáo dục toàn diện cho học sinh. Trong đó, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống. Rèn luyện các em học sinh thành người có ích cho gia đình, xã hội và quê hương.

Em Lưu Phương Thùy tự hào là thế hệ kế tiếp của Trường THPT Việt Đức. (Ảnh: TT)

Em Lưu Phương Thùy tự hào là thế hệ kế tiếp của Trường THPT Việt Đức. (Ảnh: TT)

Vinh dự là thế thế hệ kế tiếp của Nhà trường, em Lưu Phương Thùy, lớp 11A1 (năm học 2023-2024) phấn khởi nói: "Em rất vui khi được chứng kiến lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường hết sức trang trọng và ý nghĩa. Đồng thời cũng rất tự hào vì thầy cô và các anh chị khóa trước đã nỗ lực đạt nhiều thành tích về cho Nhà trường. Em và các bạn tự hứa, sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, tham gia các phong trào thiết thực để xây dựng Trường ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của gia đình và xã hội".

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa tặng hoa chúc mừng thầy và trò Nhà trường. (Ảnh: TT)

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa tặng hoa chúc mừng thầy và trò Nhà trường. (Ảnh: TT)

Tại lễ kỷ niệm, bên cạnh ôn lại truyền thống 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong 40 năm xây dựng và phát triển Trường THPT Việt Đức.

Bà H' Yim Kđoh tặng Bằng khen cho các cá nhân. (Ảnh: TT)

Bà H' Yim Kđoh tặng Bằng khen cho các cá nhân. (Ảnh: TT)

Trường THPT Việt Đức, huyện Cư Kuin (tách ra từ huyện Krông Ana), được thành lập ngày 20/6/1983 (tên gọi cũ: Trường Cấp 3 Việt Đức), trực thuộc Xí nghiệp liên hợp Cà phê Việt Đức.

Đây là kết quả việc triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác kinh tế hữu nghị giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa dân chủ Đức.

Đến năm 1996, trường cấp 3 Việt Đức sáp nhập thêm trường THCS Nguyễn Du thành Trường phổ thông cấp 2 - 3 Việt Đức, trực thuộc Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Năm 2007, Trường THPT Việt Đức chính thức được tách ra hoạt động độc lập.

Đến nay, Nhà trường có nhiều lượt học sinh giỏi quốc gia và hơn 500 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh.

Về đội ngũ, có hơn 50 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ