Ngày 23/10, trong không khí khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, thầy và trò các trường học tại 2 xã Tân Kỳ và Tân Phú (Nghệ An) đón nhận tình cảm nồng ấm từ đoàn công tác của Trường THCS & THPT Trí Đức (TPHCM) và Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) khu vực Bắc Trung Bộ.
Những ngày cuối tháng 9, khi cơn bão Bualoi đi qua, nhiều trường học tại xã Tân Kỳ chìm trong biển nước. Lũ từ sông Con dâng cao cuồn cuộn, nhấn chìm các điểm trường trong biển nước, có nơi ngập sâu đến 3-4 mét. Hàng trăm bộ bàn ghế, dụng cụ học tập, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất bị hư hỏng hoàn toàn.
Chia sẻ với đoàn công tác trong nỗi xót xa, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chánh Văn phòng UBMTTQ xã Tân Kỳ cho biết, lũ đi qua để lại bùn non, nhiều cơ sở giáo dục bị tốc mái, 5 trường bị ngập nặng. Nhiều bộ máy tính, ti vi, đồ chơi của các cháu mầm non, đồ dùng dạy học của thầy cô chìm trong bùn đất...
"Bao nhiêu tâm huyết xây dựng, cơ sở vật chất giờ mất trắng. Thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Nhìn cảnh trường lớp tan hoang, các thầy cô và học sinh không khỏi chạnh lòng, lo lắng cho năm học mới", bà Tâm chia sẻ.
Với tinh thần lá lành đùm lá rách, tất cả vì học sinh thân yêu, ngay khi nghe tin, Trường THCS & THPT Trí Đức đã phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động.
Ông Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Trí Đức bộc bạch: "Chúng tôi ở TPHCM, tuy xa xôi về địa lý nhưng trái tim luôn hướng về miền Trung ruột thịt. Nghe tin các trường học tại Nghệ An bị tàn phá, thầy trò Trí Đức đều chung một suy nghĩ là phải hành động ngay".
Ông Hùng tâm sự, món quà này tuy nhỏ bé so với mất mát, nhưng đó là tấm lòng của toàn thể nhà trường, mong muốn "tiếp lửa" cho thầy cô vùng lũ, giúp các em sớm ổn định. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là bài học thực tế sâu sắc nhất về sự sẻ chia mà nhà trường muốn truyền tải đến chính học sinh của mình.
Tại xã Tân Kỳ, đoàn đã trao tặng cho Trường THCS Kỳ Tân và Trường Mầm non Kỳ Tân, mỗi trường 50 triệu đồng tiền mặt để mua sắm, sửa chữa lại cơ sở vật chất.
Tại xã Tân Phú, đoàn cũng trao tặng Trường Tiểu học Hoàng Long và Trường Tiểu học Tân Phú, mỗi trường 50 triệu đồng.
Đặc biệt, thấu hiểu nhiều gia đình học sinh rơi vào cảnh trắng tay sau lũ, đoàn đã trao 67 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) trực tiếp cho 67 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên tinh thần, giúp các em có thêm kinh phí mua sách vở, dụng cụ học tập. Tổng số tiền trao tặng trong đợt này là 267 triệu đồng.
Tiếp nhận nghĩa cử kịp thời và ý nghĩa này, ông Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú, bày tỏ: "Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến tấm lòng vàng của tập thể lãnh đạo, giáo viên Trường THCS & THPT Trí Đức và Báo GD&TĐ".
Sự hỗ trợ này không chỉ có giá trị vật chất to lớn, giúp các nhà trường từng bước khắc phục hậu quả, ổn định việc dạy và học, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho các thầy cô và các em học sinh nơi đây vượt qua khó khăn.
"Chúng tôi trân quý tấm lòng của các nhà giáo phương Nam, không quản ngại đường xa đến tận nơi. Đây là minh chứng sống động cho sự kết nối, tương trợ lẫn nhau của ngành giáo dục cả nước, là động lực để thầy và trò Tân Phú chúng tôi quyết tâm vượt khó, không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Cường chia sẻ.
Trong gian khó, những nghĩa cử cao đẹp như thế chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của tình người và tinh thần tương thân tương ái. Nhịp cầu kết nối từ Trường THCS & THPT Trí Đức đến với vùng lũ Nghệ An không chỉ là sự hỗ trợ vật chất kịp thời, mà còn là một thông điệp đẹp về sự sẻ chia, trách nhiệm xã hội, góp phần vun đắp những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Tháng 10/2024, 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang bị thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi. Hệ thống Giáo dục Trí Đức – Hồng Ngọc đã thực hiện quyên góp từ cán bộ, giáo viên, người lao động, phụ huynh và học sinh với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng để ủng hộ chính quyền và người dân vùng lũ.