Trường THCS Chương Dương, Hà Nội kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 20/11, Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của UBND Thành phố.

Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng Trường THCS Chương Dương nhân dịp 35 năm ngày thành lập.
Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng Trường THCS Chương Dương nhân dịp 35 năm ngày thành lập.

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, Trường THCS Chương Dương, tiền thân là Trường cấp 1 - 2 Chương Dương được thành lập ngày 26/8/1988 theo Quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm. Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, thầy trò nhà trường đã ra sức phấn đấu dạy tốt, học tốt.

Ghi nhận thành tích của nhà trường, trong những năm vừa qua, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, Liên đội mạnh Xuất sắc cấp Trung ương và nhiều Bằng khen, giấy khen khác.

Lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm cùng một số ban ngành trên địa bàn tới tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm cùng một số ban ngành trên địa bàn tới tham dự buổi lễ.

Thành tích chưa phải là nhiều nhưng đó là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với toàn thể CBGVNV của năm thứ 35 cố gắng hơn nữa để đưa nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.

"Những gì có được của hôm nay được bắt nguồn từ biết bao công lao gây dựng, đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường qua các thế hệ để làm nên truyền thống, uy tín của nhà trường ngày nay", cô Vân Hồng khẳng định.

Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Trường THCS Chương Dương.
Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Trường THCS Chương Dương.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đánh giá, suốt chặng đường 35 năm qua và những năm gần đây, Trường THCS Chương Dương đã có nhiều thay đổi tích cực.

Từ việc củng cố xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó đến các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đều được Ban giám hiệu và CBGVNV đầu tư nhiều tâm huyết, trí tuệ. Chất lượng giáo dục ngày một nâng cao, đặc biệt đáng ghi nhận và biểu dương là thành tích thi vào lớp 10 THPT của thầy và trò nhà trường.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi lễ.

Nhà trường đã tạo được sân chơi cho các em học sinh có cơ hội tỏa sáng, “học mà chơi, chơi mà học”, giúp các em phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo khi tham gia các hoạt động giáo dục.

Các thầy các cô không chỉ mang đến cho học sinh kiến thức mà còn quan tâm yêu thương học sinh hết lòng. Những bữa ăn trưa, những suất học bổng được gửi tới học sinh nghèo một cách rất âm thầm đã cho thấy tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu” của thầy cô.

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nguyễn Quốc Khánh và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú tặng Bằng khen cho 4 nhà giáo tiêu biểu của Trường THCS Chương Dương.
Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nguyễn Quốc Khánh và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú tặng Bằng khen cho 4 nhà giáo tiêu biểu của Trường THCS Chương Dương.

Nhiều thầy cô đã dạy miễn phí cho học sinh học yếu, miệt mài bồi dưỡng cho học sinh lớp 9 đi thi, đến tận nhà học sinh để vận động phụ huynh cho con em đi học. Tất cả những việc làm đó đều giúp cho học sinh có một môi trường hạnh phúc, giúp các em an tâm tới trường.

"Thầy trò nhà trường cần tiếp tục ra sức phấn đấu, rèn đức, luyện tài; chăm lo bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng dạy và học; đào tạo những thế hệ học sinh năng động, tự tin, có tri thức, có kĩ năng, có khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh", ông Nguyễn Quốc Hoàn chia sẻ thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.