Trường PTDT Bán trú THCS Nậm Vì: Nơi những ước mơ thắp sáng giữa đại ngàn

GD&TĐ - Giữa núi rừng Mường Nhé, ngôi trường nhỏ PTDT Bán trú THCS Nậm Vì đang viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực và khát vọng học tập.

Học sinh toàn trường thể dục giữa giờ.
Học sinh toàn trường thể dục giữa giờ.

Đứng vững giữa vùng đất gian khó

Nằm sâu trong lòng xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, nơi những con đường đất đỏ vẫn còn gập ghềnh sau mỗi trận mưa rừng, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Nậm Vì đã kiên trì bám trụ, dệt nên những mùa quả ngọt cho giáo dục vùng cao.

Thành lập từ năm 2016, tách ra từ Trường Tiểu học Nậm Vì, đến nay nhà trường có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt trình độ đại học​. Dưới mái trường này, những thầy cô giáo trẻ đã cùng nhau gánh trên vai cả ước mơ và tương lai của 411 em học sinh, trong đó hơn 80% là học sinh bán trú​.

Dẫu còn nhiều thiếu thốn, 17 phòng ở bán trú bán kiên cố, thiếu 10 phòng so với nhu cầu thực tế​, bếp ăn, nhà tắm còn hạn chế, thầy trò nơi đây vẫn không ngừng nỗ lực. Những căn phòng chật chội, những bữa cơm còn đạm bạc không làm nhụt đi ý chí học tập. Ngược lại, chính tình yêu nghề, yêu trò đã thôi thúc các thầy cô vững vàng từng ngày, thắp sáng những ước mơ non trẻ.

thcs-nam-vi-1.jpg
Giáo viên nhà trường chụp ảnh lưu niệm.

Chăm chút từng bước đi của học trò

Ở THCS Nậm Vì, mỗi bước chân đến lớp của học trò đều được nâng đỡ bằng tình yêu thương và sự tận tâm của thầy cô. Nhiều năm liền, nhà trường giữ vững tỷ lệ duy trì sĩ số và tốt nghiệp THCS đạt 100%​, một con số tưởng chừng giản đơn nhưng là kết quả của những chuyến đi vận động, những lần băng rừng lội suối, những buổi họp phụ huynh len lỏi khắp các bản làng xa xôi.

Không chỉ chăm lo việc học, nhà trường còn bền bỉ gieo mầm đạo đức, nhân cách cho các em. Qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đội, giáo dục truyền thống, những giá trị đẹp như yêu thương, đoàn kết, tự lập dần lớn lên cùng các em.

Chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh ngày một nâng cao. Năm học 2023-2024, có đến 190/286 học sinh các khối 6, 7, 8 đạt loại rèn luyện Tốt​. Các phong trào "Đôi bạn cùng tiến", "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ" lan tỏa khắp sân trường, biến mỗi ngày đến lớp thành một ngày vui, một cơ hội để các em rèn giũa kỹ năng và vun đắp ước mơ.

Không chỉ trong lớp học, học sinh THCS Nậm Vì còn tự hào góp mặt tại Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, cấp tỉnh. Trong năm học vừa qua, các em đã giành 2 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba cấp huyện​; giành Huy chương Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh​, những tấm huy chương lấp lánh niềm tự hào trên mảnh đất còn nhiều gian khó.

thcs-nam-vi.jpg
Một buổi dạy - học của cô trò nhà trường.

Những mùa quả ngọt từ bền bỉ và yêu thương

Nếu có một từ để nói về tập thể thầy trò THCS Nậm Vì, có lẽ đó là "kiên định". Kiên định trong việc giữ vững lửa nghề, kiên định trong từng giờ học, từng tiết dạy, từng bài kiểm tra.

Năm học 2022-2023 và 2023-2024, tập thể nhà trường liên tiếp được công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"​. Trong đó, nhiều thầy cô được vinh danh là chiến sĩ thi đua, được nhận giấy khen từ UBND huyện và UBND tỉnh​. Đây không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực vượt bậc, mà còn là niềm tin gửi gắm cho chặng đường phía trước.

Cùng với sự bền bỉ đó là một tinh thần xã hội hóa mạnh mẽ. Phụ huynh và cộng đồng chung tay đóng góp ngày công, vận động nguồn lực, hỗ trợ hàng ngàn suất quà, tổ chức Tết Trung thu, xây dựng vườn rau bán trú xanh mát​. Mỗi bồn hoa, mỗi sân chơi trong khuôn viên trường đều thấm đẫm mồ hôi và tình yêu thương của cả một cộng đồng.

Dẫu còn bộn bề khó khăn, thiếu giáo viên, thiếu phòng học, thiếu nhà ăn​, nhưng thầy trò THCS Nậm Vì vẫn không hề lùi bước. Mục tiêu trước mắt là phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2025​, một ước mơ lớn, nhưng chắc chắn không ngoài tầm tay của những con người đầy bản lĩnh nơi đây.

Giữa ngút ngàn đại ngàn Điện Biên, ánh sáng tri thức vẫn đang từng ngày bừng sáng ở Nậm Vì, nơi những đôi chân bé nhỏ bước đi bằng cả ý chí và khát vọng, nơi những tấm lòng thầy cô thắp sáng từng ước mơ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ