Đây là dịp để các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh cùng nhìn lại một chặng đường đã qua, tri ân những người đã góp sức xây dựng nhà trường và hướng tới những bước phát triển mới trong tương lai.
Ngay từ đầu giờ sáng, khuôn viên Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Những tà áo dài duyên dáng của các cô giáo, những bộ trang phục chỉnh tề của thầy giáo, nụ cười của các em học sinh cùng sự hiện diện của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tạo nên một không khí vừa trang trọng, vừa gần gũi.
Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo Công ty TNHH Thanh Sơn, Hội đồng trường; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục và các đối tác của nhà trường; Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp Tiểu học và THCS; đại diện cấp THPT; các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên qua các thời kỳ; đại diện cha mẹ học sinh và những học sinh tiêu biểu.
8 giờ sáng, chương trình chính thức bắt đầu. Những tiết mục văn nghệ chào mừng do thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường biểu diễn đã mở đầu chương trình bằng những giai điệu tươi vui, trong trẻo và giàu cảm xúc.
Trên sân khấu, các em học sinh tự tin, hồn nhiên; phía dưới hội trường là những ánh mắt chăm chú, những nụ cười và những tràng pháo tay cổ vũ. Các tiết mục không chỉ tạo nên không khí sôi nổi cho buổi lễ mà còn thể hiện sức trẻ, sự tự tin và nét đẹp văn hóa của thầy và trò trường TH, THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Sau chương trình văn nghệ, toàn thể đại biểu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng thực hiện nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm. Những giai điệu quen thuộc vang lên trong hội trường, mở đầu cho một chương trình có ý nghĩa đặc biệt nhìn lại 10 năm xây dựng và phát triển cấp Tiểu học và THCS của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Một trong những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc trong buổi lễ là khi phóng sự “10 năm vững nền tảng – Kiến tạo tương lai” được trình chiếu. Qua những hình ảnh và tư liệu, một hành trình 10 năm dần hiện lên – từ những ngày đầu thành lập năm 2016, khi cấp Tiểu học và THCS còn nhiều khó khăn, đến một mái trường ngày càng ổn định, trưởng thành và phát triển.
Mười năm trước, chương trình giáo dục đặt ra nhiều yêu cầu mới; đội ngũ giáo viên phải từng bước thích nghi; học sinh những ngày đầu còn ít và việc xây dựng nền nếp, ý thức tự giác, tính kỷ luật cho học sinh là một nhiệm vụ không hề đơn giản.
Nhưng chính từ những ngày tháng ấy, những viên gạch đầu tiên đã được đặt xuống bằng tâm huyết, trách nhiệm và niềm tin của những người làm giáo dục. Những hình ảnh trên màn hình không chỉ giúp các thế hệ hôm nay nhìn lại quá khứ mà còn khiến nhiều người có mặt trong hội trường bồi hồi nhớ về những ngày đầu tiên của cấp học.
Trong không khí ấy, diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo nhà trường đã điểm lại những kết quả nổi bật trong 10 năm xây dựng và phát triển, đồng thời gửi gắm những định hướng cho chặng đường tiếp theo.
Bài phát biểu của đại diện nhà giáo gắn bó với cấp THCS từ những ngày đầu đã mang đến những cảm xúc sâu lắng khi được nghe lời chia sẻ những ký ức về một thời vừa làm, vừa học hỏi, vừa điều chỉnh và cùng nhau vượt qua khó khăn...
Trong hội trường hôm ấy, những câu chuyện về những lớp học đầu tiên, những đồng nghiệp đầu tiên, những học sinh đầu tiên… như được gọi tên trở lại. Có những kỷ niệm tưởng nhỏ bé, nhưng sau 10 năm đã trở thành những ký ức lớn lao và đẹp đẽ.
Từ một cấp học với số lượng học sinh còn khiêm tốn, đến nay cấp Tiểu học và THCS của nhà trường đã có 1.692 học sinh; đội ngũ giáo viên ngày càng trưởng thành, tâm huyết và chuyên nghiệp.
Trong 10 năm qua, học sinh nhà trường đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận: có học sinh giỏi cấp quốc gia ở các môn thi thuộc lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; nhiều năm liên tục có học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa; nhiều học sinh thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Hạ Long...
Những thành tích ấy đã được ghi nhận và vinh danh trong chương trình buổi lễ. Khoảnh khắc những tập thể, cá nhân được gọi tên, bước lên sân khấu nhận những phần thưởng và lời chúc mừng đã tạo nên một điểm nhấn ý nghĩa.
Đó không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong quá trình công tác, học tập mà còn là hành động tri ân đối với những đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.
Một trong những giá trị đẹp nhất của buổi lễ chính là sự hội ngộ. Những người đã từng đồng hành cùng nhà trường trở về; những thế hệ thầy cô gặp lại nhau; những người học trò năm nào nay đã trưởng thành; những đồng nghiệp cùng chung một chặng đường có dịp ngồi bên nhau và nhắc về những câu chuyện đã qua. Lễ kỷ niệm vì thế không đơn thuần là một sự kiện đánh dấu một con số tròn 10 năm.
Công ty TNHH Thanh Sơn, Hội đồng quản trị, các thế hệ lãnh đạo nhà trường; các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên; các bậc cha mẹ học sinh và đặc biệt là những thế hệ học sinh đã làm nên sức sống của mái trường.
Khép lại phần lễ, các đại biểu, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng chụp ảnh lưu niệm. Những nụ cười, những cái bắt tay, những bó hoa và những bức ảnh lưu niệm lưu giữ lại một ngày đặc biệt – ngày mà quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hội tụ dưới mái trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Từ những viên gạch đầu tiên của năm 2016, sau 10 năm, cấp Tiểu học và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có một nền tảng ngày càng vững vàng. Nhưng 10 năm không phải là điểm dừng. Đó là một dấu mốc để tiếp tục bước đi.
Bước đi với sự tận tâm với học sinh, trách nhiệm với nghề, tinh thần đoàn kết và ý thức không ngừng đổi mới. Đó cũng là mong muốn được gửi gắm tới mỗi thầy cô và học sinh trong chặng đường phía trước.
Với nền móng được vun đắp bằng tâm huyết của nhiều thế hệ, với sự đồng lòng của tập thể và niềm tin của nhân dân, Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ tiếp tục viết nên những trang mới trên hành trình “Vững nền tảng – Kiến tạo tương lai”.