Lan tỏa những điều tích cực
Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, nhà giáo Lê Thị Thu Chung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt chia sẻ, trong không khí thiêng liêng của những ngày mùa Thu lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhà trường cũng tích cực tham gia đóng góp sức mình vào ngày hội non sông.
Từ những ngày đầu tháng 8, nhà trường đã đồng hành, phục vụ chu đáo qua từng giai đoạn quan trọng từ những lần tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh - diễu hành, nhà trường đã sát cánh cùng các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần, phối hợp chặt chẽ để mọi việc diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng kế hoạch.




Trong suốt quá trình đó, nhà trường đã mở rộng cánh cổng, chuẩn bị các phòng chức năng, phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời phục vụ, tiếp sức cho bà con nhân dân tới xem diễu binh. Tính đến tối 1/9, các đơn vị đã phát cho người dân khoảng 20.000 chai nước và nhiều phần lương khô.
Những phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng nghĩa tình – những chiếc bánh, chai nước mát lành đã được tận tay gửi tới người dân từ sự chung tay của nhiều đơn vị: Sư đoàn 361, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và Doanh nghiệp Mạ vàng Thành Đạt.
Khi cơn mưa bất ngờ kéo đến, những chiếc áo mưa do Trường THCS Lý Thường Kiệt chuẩn bị đã kịp thời được phát cho người dân, mang lại sự ấm lòng và an toàn giữa tiết trời thu Hà Nội.
Trách nhiệm và tự hào


Sau buổi tổng duyệt, công tác dọn dẹp, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp cũng được tiến hành nhanh chóng, nhịp nhàng với sự phối hợp chặt chẽ của Sư đoàn 361, Hội Phụ nữ phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt để tạo nên một bức tranh đẹp về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc.
Nhà giáo Lê Thị Thu Chung nhấn mạnh: "Hành trình ấy không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào lớn lao của tập thể nhà trường. Được góp phần công sức nhỏ bé để mang đến thành công cho buổi tổng duyệt, để nhân dân hồ hởi, phấn khởi trong không khí tưng bừng của đại lễ – đó chính là phần thưởng tinh thần vô giá với chúng tôi".


Thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội và chỉ đạo của UBND Phường Văn Miếu -Quốc Tử Giám, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt mở cửa từ các ngày 21, 24, 27, 29, 30/8 và 1, 2/9 dành toàn bộ tầng 1 là chốt chỉ huy và các phòng nghỉ cho cán bộ chiến sĩ công an, y tế, trật tự, đoàn thanh niên và sư đoàn 361 đến làm nhiệm vụ nghỉ ở đó; các tầng 2,3 tuỳ ngày cho người dân lưu trú.
Đặc biệt, các bác cựu chiến binh qua trường đều được bố trí phòng nghỉ cho các bác nghỉ và ra trước cổng trường tham dự xem duyệt binh, diễu binh. Trường luôn mở cổng hướng dẫn người dân đi vệ sinh và trú mưa. Sau mỗi buổi diễn tập mọi người lại tiến hành tổng vệ sinh. Trong quá trình chờ diễu binh thì phát nước, lương khô và đi thu gom rác cho người dân.

"Đi xem tổng duyệt A80 từ chiều 29/8, chúng tôi đi qua phố Nguyễn Thái Học thì được các cô giáo ở Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt tặng chai nước và lương khô với những lời hỏi thăm ân cần. Tôi thấy thực sự rất vui và ấm lòng vì trong những lúc cả đất nước đang hân hoan chào đón đại lễ 80 năm Quốc khánh, tình người lại tiếp tục được lan tỏa rộng rãi để mang lại niềm vui cho mọi người" - chị Nguyễn Thị Hạnh (trú xã An Khánh, Hà Nội) bày tỏ.