Học viện Tài chính 'lì xì' sinh viên nhân dịp Tết Độc lập

GD&TĐ - Học viện Tài chính tặng mỗi sinh viên, học viên 100.000 đồng nhân dịp 80 năm truyền thống ngành Tài chính và chào đón Quốc khánh 2/9.

Sinh viên, học viên chào đón đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.
Sinh viên, học viên chào đón đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Sáng mãi tinh thần sẻ chia

Học viện Tài chính ban hành quyết định về việc chi tiền tặng quà 100.000 đồng cho mỗi sinh viên, học viên của Học viện nhân dịp 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9; kinh phí được trích từ Quỹ người học và nguồn kinh phí từ Viện Đào tạo Quốc tế.

Phạm Hoàng Anh - sinh viên lớp CQ60/11.02CLC của Khoa Tài chính Doanh nghiệp chia sẻ, đây là sự quan tâm sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia, khích lệ của Học viện đối với sinh viên. Món quà tuy nhỏ bé về vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, nhắc nhở em luôn biết trân trọng truyền thống quý báu của ngành Tài chính, đồng thời tiếp thêm động lực để phấn đấu rèn luyện, học tập và tu dưỡng đạo đức.

hoang-anh.jpg
Sinh viên tình nguyện Học viện Tài chính hỗ trợ người dân đi xem lễ tổng duyệt A80.

Song song với đó, Hoàng Anh còn được tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ A80. Đặc biệt, với vai trò Đội phó dẫn đoàn, cùng Ban chỉ huy đoàn tình nguyện viên điều phối, nhắc nhở, động viên các bạn giữ gìn tác phong, tinh thần đoàn kết, nữ sinh càng cảm nhận sâu sắc trách nhiệm và niềm tự hào khi được góp phần nhỏ bé vào công tác chuẩn bị cho sự kiện lịch sử của dân tộc.

"Dù có những ngày nắng gắt, mưa rào bất chợt hay lịch tập luyện kéo dài, nhưng tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội đã giúp chúng em vượt qua khó khăn. Em cảm nhận rõ niềm tự hào khi được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, khi mỗi bước chân đều mang ý nghĩa đại diện cho sức trẻ Học viện Tài chính – lực lượng trẻ trung, xung kích, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc", Phạm Hoàng Anh tâm sự.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ

thanh-loan.jpg
Khối diễu hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi lễ tổng duyệt A80 ở Quảng trường Ba Đình.

Đến từ lớp CQ61/05.01 của Học viện Tài chính - sinh viên Giáp Thị Thanh Loan xúc động cho hay, lần đầu tiên được tham gia diễu hành trong một sự kiện lớn và trọng đại như Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Đây là cơ hội hiếm có để sinh viên trực tiếp góp mặt trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng của ngày hội non sông.

Trước ngày diễn ra sự kiện, các em đã trải qua nhiều buổi tập luyện nghiêm túc, rèn từng bước đi, từng nhịp hô sao cho đều và đẹp nhất. Quá trình tập luyện tuy vất vả, nắng mưa thất thường, nhưng nữ sinh luôn giữ trong lòng ý thức trách nhiệm của một người Đảng viên trẻ để tiên phong, gương mẫu và hết mình trong mọi nhiệm vụ được giao.

"Khoảnh khắc được bước đi dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay, giữa tiếng nhạc rộn ràng của ngày lễ trọng đại, em cảm nhận sâu sắc hơn niềm vinh dự khi được cống hiến tuổi trẻ cho đất nước. Đây chắc chắn là một dấu mốc không thể quên để em tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, tri thức và lý tưởng, xứng đáng với niềm tin của Học viện, của Đảng và Tổ quốc", Thanh Loan bày tỏ.

tien.png
Nam sinh Bùi Hoàng Việt Tiến vinh dự và tự hào khi tham gia diễu hành A80.

Còn với Bùi Hoàng Việt Tiến – sinh viên lớp CQ62/22.04, Khoa Kế Toán (Học viện Tài chính), trong thời điểm đặc biệt của đất nước, việc được nhận món quà tri ân khiến em cảm thấy mình là một phần trong tập thể gắn bó và ấm áp. Cảm xúc lúc ấy vừa vui mừng, vừa biết ơn. Lãnh đạo Học viện đã tâm đến từng chi tiết nhỏ như vậy khiến ai cũng phấn khởi.

Được tham gia đoàn diễu hành, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, tiếng nhạc hành khúc vang lên rộn ràng càng khiến không khí thêm trang nghiêm và xúc động. Tiến cảm nhận được tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc hiện diện rõ rệt trong từng bước chân của mỗi người. Dù có chút mệt vì phải đứng và đi trong thời gian dài, nhưng cảm xúc hân hoan và tự hào đã lấn át tất cả.

"Tham gia diễu hành giúp em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày lễ trọng đại này. Đây không chỉ là một hoạt động đơn thuần, mà còn là kỷ niệm sâu sắc em sẽ luôn ghi nhớ. Cảm giác được hòa mình vào dòng chảy lịch sử và tinh thần dân tộc khiến em vô cùng xúc động và biết ơn. Qua hoạt động này, em như cảm thấy bản thân trưởng thành hơn và yêu quê hương mình nhiều hơn" - Việt Tiến cho biết thêm.

tai-chinh-2.jpg
Các tình nguyện viên của Học viện Tài chính tham gia phục vụ A80.

Lưu Trần Minh Anh - Khoa Tài chính doanh nghiệp vui vẻ chia sẻ: "Nhận được phong bao lì xì từ Học viện nhân dịp Tết Độc lập của dân tộc, em cảm thấy niềm vui xen lẫn sự tự hào. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là thông điệp yêu thương, gắn kết, nhắc nhở chúng em về giá trị của hòa bình, độc lập và tinh thần đoàn kết. Chúng em đang học tập trong một ngôi trường không chỉ chú trọng kiến thức mà còn luôn quan tâm, đồng hành cùng sinh viên, tạo động lực để luôn phấn đấu và đóng góp nhiều hơn cho xã hội".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Ba Lan trong một cuộc tập trận.

Litva triển khai vũ khí đầm lầy

GD&TĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã mỉa mai quyết định của Litva tái tạo các đầm lầy đã cạn nước để "bảo vệ" biên giới.