Trường học cuối cùng tại Yên Bái đón hơn 600 học sinh trở lại lớp

GD&TĐ - Ngày 23/9, lãnh đạo phòng GD&ĐT TP Yên Bái thông tin, trường học cuối cùng tại Yên Bái đã đón học sinh trở lại sau bão số 3.

Các em học sinh trường TH Hồng Thái (TP Yên Bái) vui mừng trở lại lớp học sau khi bị gián đoạn do ảnh hưởng bão lũ. (Ảnh: ĐVCC)
Các em học sinh trường TH Hồng Thái (TP Yên Bái) vui mừng trở lại lớp học sau khi bị gián đoạn do ảnh hưởng bão lũ. (Ảnh: ĐVCC)

Ông Nguyễn Trường Giang -Trưởng Phòng GD&ĐT TP Yên Bái thông tin: Trường TH Hồng Thái (TP Yên Bái) và trường THPT Lý Thường Kiệt đã hoạt động trở lại sau nhiều ngày khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Trước đó, do việc các đơn vị trường bị ngập sâu nên việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại trường THPT Lý Thường Kiệt và Trường TH Hồng Hà đã không kịp đón học sinh vào ngày 18/9 theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái.

Theo đó thầy giáo Lương Quang Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt thông tin, nhà trường đã phải gửi hơn 300 em học sinh khối 12 học nhờ tại trường THPT Nguyễn Huệ (TP Yên Bái).

1000017610.jpg
Khoảng 1.600 công lao động từ các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh thành khác như Hà Nội, lực lượng công an, quân đội... hỗ trợ trường TH Hồng Thái trong thời gian khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: ĐVCC)

Thầy Vũ Văn Tấn, Hiệu trưởng Trường TH Hồng Thái (TP Yên Bái) - ngôi trường cuối cùng của tỉnh Yên Bái hoạt động trở lại sau bão số 3 chia sẻ: Sáng 23/9, 632 em học sinh của trường đã vui vẻ trở lại lớp học. Tỷ lệ học sinh trở lại trong ngày đầu tiên sau khi khắc phục hậu quả mưa lũ là trên 98%.

“Sau những ngày tháng khắc phục hậu quả do mưa lũ, khối lượng công việc nhiều nên các thầy cô giáo vô cùng vất vả. Nhưng cả giáo viên, phụ huynh và các em học sinh đều rất mong ngày đi học trở lại này nên tất cả đều rất phấn khởi”, thầy Vũ Văn Tấn thông tin.

Cũng theo thầy Vũ Văn Tấn, trong thời gian khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ của các lực lượng bộ đội, công an và các thầy cô các đơn vị trường trong tỉnh và các thầy cô giáo ở Hà Nội; các thầy cô giáo địa phương khác đến hỗ trợ lên đến hơn 1.600 công lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!