Trường đại học sơ tán 500 sinh viên, nhân viên vì... mùi sầu riêng

GD&TĐ - Thứ mùi thum thủm bao trùm thư viện trường đại học RMIT ở Melbourne được gây ra bởi trái sầu riêng đã hỏng bị bỏ quên trong tủ. Người ta tin rằng mùi này bị khuếch tán trong không khí bởi hệ thống điều hòa.

Trường đại học sơ tán 500 sinh viên, nhân viên vì... mùi sầu riêng

 Đại học RMIT, Melbourne nơi xảy ra sự việc

Đại học RMIT, Melbourne nơi xảy ra sự việc

Gần 40 lính cứu hỏa cùng đội chuyên gia đeo mặt nạ đã tìm kiếm khắp tòa nhà để xem nguồn bốc ra thứ mùi khủng khiếp từ đâu. Nhiều sinh viên lo sợ là từ rò rỉ hóa chất, có người lại cho rằng đó là mùi khí gas.

Lữ đoàn cứu hỏa Metropolitan của Melbourn cho biết tòa nhà chứa các chất hóa học nguy hiểm tiềm ẩn nên có thể hiểu được vì sao sinh viên và các nhân viên ở đây lại lo lắng đến vậy.

Thông tin về sự việc, báo Úc mô tả sầu riêng là loại trái cây Đông Nam Á được biết đến với "mùi mạnh", kết cấu ngọt và kem được xem như một món ngon ở nhiều nước nhiệt đới. Tuy nhiên thứ mùi này lại được mô tả trên tạp chí Smithsonian là "sự pha trộn của nhựa thông và hành tây cùng một ít mùi tất thối".

Theo Dantri.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng thủ Arrow 3 của Israel được phát triển với sự hợp tác từ Mỹ.

Israel không thể tồn tại nếu thiếu Mỹ

GD&TĐ - Thủ tướng Netanyahu đang thúc đẩy một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ trong bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí thắt chặt do cuộc chiến ở Gaza.

Một góc bản làng ở huyện miền núi Tiên Yên (cũ).

Miền núi Quảng Ninh thay đổi từng ngày

GD&TĐ - Nhờ được đầu tư đồng bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ở Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày.