Trung vệ Hàn Quốc hào hứng trước trận Hoàng Anh Gia Lai đấu Jeonbuk Hyundai Motors

GD&TĐ - Trung vệ Hàn Quốc Kim Dong-su đã có những chia sẻ trước thềm cùng Hoàng Anh Gia Lai đấu đội bóng quê nhà Jeonbuk Hyundai Motors ở AFC Champions League 2022.

“Cá nhân tôi cho rằng Jeonbuk Hyundai Motors là đối thủ mạnh hơn cả ở bảng H giải AFC Champions League 2022”, trung vệ Kim Dong-su nhận định.

Thực tế, đại diện Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm khi hòa 1 và thắng 1 ở hai lượt trận đã qua.

Bước vào lượt trận thứ ba, họ sẽ đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thống Nhất và trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su tỏ ra rất hào hứng trước thềm trận đấu với đội bóng quê hương.

Trung vệ Kim Dong-su đang thi đấu rất chắc chắn trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai.

Trung vệ Kim Dong-su đang thi đấu rất chắc chắn trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai.

“Tôi cảm thấy rất hứng thú khi có cơ hội đối đầu với đội bóng trong mơ Jeonbuk Hyundai Motors. Tôi sẽ cố gắng ra sân với tinh thần tập trung cao nhất và để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ”, trung vệ của đội bóng phố Núi nhấn mạnh.

Để đối đầu với đối thủ mạnh nhà đương kim vô địch K-League, trung vệ người Hàn Quốc lưu ý với các đồng đội: “Hoàng Anh Gia Lai phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất từ tâm lý đến thể chất khi tham gia sân chơi dành cho các đội hàng đầu châu lục. Thi đấu ở hàng thủ, tôi luôn mong đội nhà không bị thủng lưới. Cá nhân tôi đang có chút phấn khích và hồi hộp cho trận đấu hôm nay”.

Kim Dong-su và các đồng đội mở đầu giải AFC Champions League bằng trận thua sát nút nhà Á quân Nhật Bản  Yokohama F. Marinos, tiếp đến họ chia điểm với đại diện Australia là Sydney FC.

Theo lịch, lượt trận thứ ba Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp đội bóng mạnh nhất bảng đấu là Jeonbuk Hyundai Motors, nhà đương kim vô địch Hàn Quốc, vào lúc 18 giờ hôm nay 22/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh - người hơn hai thập kỷ trở lại chiến trường Quảng Trị tìm hài cốt đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Giữ trọn lời hứa với đồng đội

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ qua, Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh lặng lẽ trở lại chiến trường Quảng Trị, băng rừng, lội suối tìm hài cốt đồng đội. Với người lính già, đó là lời hứa được gìn giữ từ giữa mưa bom, bão đạn và chưa bao giờ khép lại.

Minh họa/INT.

Mẹ tôi bán cả trời thu

GD&TĐ - Tôi có cảm giác thời gian dường như trôi mỗi lúc một nhanh hơn, chúng điểm những mảng màu bàng bạc lên mái tóc của mẹ một cách vô tình.