Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng hoang tàn, tài sản bị mất cắp

GD&TĐ - Được đầu tư hơn 160 tỷ đồng, sau nhiều năm bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, Thanh Hóa bị xuống cấp, nhiều thiết bị bị lấy cắp.

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng được đầu tư hơn 160 tỷ đồng.
Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng được đầu tư hơn 160 tỷ đồng.

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng thuộc phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa cũ, (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) được xây dựng để phục vụ các sự kiện văn hóa quan trọng của TP Thanh Hóa (cũ) và tỉnh Thanh Hóa. Công trình được khởi công tháng 12/2012, đưa vào sử dụng tháng 11/2014.

Dự án lúc đầu có tổng mức đầu tư khoảng 110 tỷ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh có tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài và khoảng 10% vốn đối ứng. Thế nhưng kể từ ngày xây dựng, công trình không được sử dụng đúng mục đích ban đầu.

z7500431779244-c2bdef2985bdfb4f7ff5bfd8e9079e2a.jpg
Trung tâm xuống cấp sau nhiều năm bỏ hoang.

Năm 2015, TP Thanh Hóa (trước thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp) đã trưng dụng trung tâm này để cán bộ UBND TP Thanh Hóa làm việc trong lúc xây trung tâm hành chính mới. Đến năm 2019, UBND TP Thanh Hóa chuyển trụ sở, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng ngưng hoạt động.

Công trình này sau đó tiếp tục được TP Thanh Hóa trưng dụng làm nơi cách ly tập trung bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, sau ít tháng sử dụng cách ly, công trình bị bỏ hoang cho tới nay.

z7500431808190-c5a222f03b5091e8dd4ff1e551a4063b.jpg
Bên trong công trình bị đập phá lấy đi nhiều tài sản.

Theo ghi nhận, bên trong khuôn viên trung tâm hội nghị, cỏ cây mọc um tùm, nhiều hạng mục đã xuống cấp hư hỏng. Đáng nói, bên trong các dãy nhà, rất nhiều các thiết bị máy móc, dây điện, quạt trần... đã bị đập phá, nhiều tài sản bị trộm cắp.

Một lãnh đạo UBND phường Hàm Rồng xác nhận, các hạng mục bên trong công trình xuống cấp, hư hỏng và bị trộm cắp. UBND phường Hàm Rồng cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin thay đổi công năng để công trình không bị bỏ hoang gây lãng phí.

z7500431832805-4d541bc26313b2b8e52b54bb7b07d623.jpg
Các thiết bị đã bị kẻ xấu đập phá lấy đi.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm đã giao Sở Xây dựng, UBND phường Hàm Rồng và cơ quan liên quan thực hiện quy trình thủ tục, xem xét thu hồi, bàn giao tài sản công là cơ sở nhà, đất tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa quản lý, khai thác.

Sau khi được giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác hiệu quả công trình.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lưu ý phương án kêu gọi, thu hút nhà đầu tư xây dựng vị trí này thành trung tâm dưỡng lão theo đề xuất của Sở Xây dựng và UBND phường Hàm Rồng. Phương án phải hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa trước 15/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.