Trung Quốc và Trưởng Đặc khu Hong Kong nói gì sau kết quả bầu cử gây sốc

GD&TĐ - Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam cho biết chính phủ tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử địa phương hôm qua (24/11) trong đó những chính trị gia ủng hộ dân chủ đã giành được thắng lợi.

Những người ủng hộ dân chủ ở Hong Kong mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương.
Những người ủng hộ dân chủ ở Hong Kong mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương.

Trong cuộc kiểm phiếu cuối cùng, các chính trị gia ủng hộ dân chủ đã giành được 385 trong số 452 ghế của Hội đồng quận trong cuộc bầu cử quận hôm qua, so với 59 ghế của những người ủng hộ chính quyền.

Kết quả áp đảo trên là một thông điệp rõ ràng cho thấy sự bất bình của cử tri đối với chính quyền thành phố sau gần 6 tháng diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Trong một tuyên bố hôm nay (25/11), bà Carrie Lam nói rằng chính quyền sẽ lắng nghe quan điểm của công chúng với tinh thần cởi mở. Bà thể hiện hy vọng rằng sự bình tĩnh có trong cuộc bầu cử sẽ tiếp tục diễn ra.

Khoảng 2,94 triệu cử tri Hong Kong đã đi bầu cử hôm qua và đây là con số kỷ lục so với cuộc bầu cử trước (1,47 triệu).

Trong khi đó hôm nay, nói với các phóng viên sau khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng “mọi nỗ lực gây rối Hong Kong hoặc thậm chí phá hoại sự thịnh vượng và ổn định nơi đây sẽ không thành công”.

Đề cập với cuộc bầu cử hội đồng quận cuối tuần qua, ông Vương Nghị tái khẳng định rằng Hong Kong là một phần của Trung Quốc “bất kể điều gì xảy ra”.

Theo Strait Times/SGTN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.