Trung Quốc lạnh -43,5 độ, nước sôi ngay lập tức đóng băng

GD&TĐ - Khi người dân ở tỉnh cực bắc Trung Quốc đang phải đương đầu với cái lạnh buốt của mùa đông thì nhiều khách du lịch lại thấy thích thú trong nhiệt độ tê cóng này.  

Trung Quốc lạnh -43,5 độ, nước sôi ngay lập tức đóng băng
Nhiệt độ ở Mohe, Hắc Long Giang đã chìm xuống âm 43,5 độ vào tuần trước, tạo nên những lớp sương băng hiếm có – truyền thông Trung Quốc cho biết.

Những đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người hắt nước sôi vào không khí lạnh buốt và xem nó biến thành những tinh thể băng ngay lập tức.

Thời tiết khắc nghiệt đã có tác động tiêu cực tới nông nghiệp, giao thông và các ngành hậu cần ở địa phương. Nhiệt độ tê cóng đã gây ra sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn giảm xuống chưa tới 100 mét. Xe cộ trên đường đều phải bật đèn và đi chậm lại.

Đây là khu vực được xem lạnh nhất Trung Quốc, mùa đông ở đây thường kéo dài 8 tháng và nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận là âm 52,3 độ C.

Một số hình ảnh thể hiện cái lạnh khắc nghiệt ở Hắc Long Giang, Trung Quốc:

Nước sôi hắt ra lập tức bị đóng băng.
 Nước sôi hắt ra lập tức bị đóng băng.
Thành phố Mohe ở Hắc Long Giang.
 Thành phố Mohe ở Hắc Long Giang.
Hắt nước sôi ra trời lạnh trở thành thú vui của nhiều người.
Hắt nước sôi ra trời lạnh trở thành thú vui của nhiều người.
Thời tiết khắc nghiệt gây khó khăn cho nhiều hoạt động của người dân.
Thời tiết khắc nghiệt gây khó khăn cho nhiều hoạt động của người dân.
Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường THCS Kim Liên (Kim Liên, Nghệ An) tìm hiểu tư liệu, hình ảnh về sự phát triển của đất nước qua từng giai đoạn lịch sử tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Hồ Lài

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục: Lan tỏa từ lý thuyết đến thực tiễn học đường

GD&TĐ - Trong không khí thiêng liêng của tháng Năm lịch sử – tháng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tá Trần Xuân Kiểu - nguyên Cục trưởng Cục Chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp.

'Đừng để trúng đạn bọc đường…'

GD&TĐ - Lời căn dặn của Bác Hồ đã trở thành bài học sâu sắc đối với Đại tá Trần Xuân Kiểu, nguyên Cục trưởng Cục Chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp.