Trúng độc đắc nhưng không thể nhận vì thiếu giấy tờ tùy thân

GD&TĐ - Hãy tưởng tượng cảm giác đi từ việc không có gì cho đến khi giành được hơn một phần tư triệu USD nhưng chưa thể cầm nó trong tay. Đó chính là vấn đề mà một người nhập cư không có giấy tờ ở Bỉ phải đối mặt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cách đây ít lâu, người trúng xổ số không được tiết lộ tên đã đi vào một cửa hàng ở Zeebrugge, một thành phố cảng của Bỉ là điểm trung chuyển phổ biến của người di cư và tị nạn mua một thẻ cào xổ số.

Anh ấy đã trả 5 euro và cuối cùng đã trúng được con số khổng lồ 250.000 euro (270.000 đô la).

Người đàn ông này choáng váng đến mức nhờ một người bạn xác minh giải thưởng, sau đó cả hai cùng kiểm tra lại với chủ cửa hàng. Anh ấy đã trúng 250.000 euro và cuộc sống của anh ấy sắp thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Tuy nhiên, người trúng số 28 tuổi là một người nhập cư không có giấy tờ ở Bỉ. Anh ta đến đất nước châu Âu từ Algeria mà không có hành lý, không có tiền và không có giấy tờ.

Điều đó thực sự là thứ ngăn cản anh ta nhận giải thưởng thay đổi cuộc đời mình, vì người đàn ông này không có cách nào để chứng minh danh tính của mình, đây là bước bắt buộc mà Xổ số kiến thiết quốc gia Bỉ yêu cầu.

Alexander Verstraete, luật sư của người đàn ông 28 tuổi nói với hãng tin AFP: “Thân chủ của tôi đang ở trong một hoàn cảnh bất hợp pháp, anh ta không có giấy tờ và tài khoản ngân hàng. Chúng tôi đang tìm kiếm những tài liệu có thể chứng minh danh tính của anh ấy. Anh ấy sẽ phải liên lạc với gia đình ở Algeria”.

Để mọi việc trở nên dễ dàng hơn, người đàn ông may mắn đã nhờ bạn bè đến nhận giải thưởng thay cho mình. Anh ta chỉ đưa cho họ tấm xổ số mà bỏ qua một chi tiết nhỏ - cửa hàng Zeebrugge mà anh ta đã mua vé số có camera an ninh và người đàn ông trong đoạn phim trông không giống người trúng giải.

Vì thế người bạn, cùng quốc tịch Algeria, đã phải ngồi tù một đêm cho đến khi người trúng số thực sự xuất hiện cùng với luật sư.

Tấm xổ số may mắn hiện đang được giữ bởi một tòa án ở thị trấn Bruges, và các nhà chức trách được cho là đã hứa sẽ không trục xuất người đàn ông Algeria 28 tuổi này trước khi anh ta có thể đòi lại giải thưởng của mình.

Nếu hoặc khi người đàn ông 28 tuổi lấy được giấy tờ tùy thân, trước tiên anh ta phải đến trụ sở cơ quan xổ số để xác minh. Anh ta cũng phải có một tài khoản ngân hàng được mở bằng tên của mình và một địa chỉ hợp pháp.

Thẻ cào sẽ hết hạn sau một năm, vì vậy người chiến thắng chỉ còn 11 tháng để giải quyết, nhưng luật sư của anh ta tuyên bố rằng điều đó có thể làm được bởi sẽ thật tiếc nếu để một cơ hội đổi đời như vậy trôi qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.