Trong trái tim mỗi cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên ĐHQGHN luôn khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GD&TĐ - Đoàn lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) do GS.TS Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN dẫn đầu, đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

ĐHQGHN luôn khắc ghi hình ảnh một trí thức uyên bác, trọn đời vì nước vì dân.
ĐHQGHN luôn khắc ghi hình ảnh một trí thức uyên bác, trọn đời vì nước vì dân.

Đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đại diện lãnh đạo ĐHQGHN các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN, Văn phòng và các Ban chức năng.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn không thể bù đắp của toàn Đảng và Nhân dân Việt Nam.

Thay mặt cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, học sinh ĐHQGHN, Giám đốc Lê Quân đã ghi sổ tang, bày tỏ tình cảm sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo kiệt xuất, một trí tuệ, bản lĩnh xuất sắc, một nhân cách đạo đức lớn lao, đã sống trọn cuộc đời bình dị và cao cả tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho Nhân dân.

ĐHQGHN vô cùng thương tiếc Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, người Cộng sản kiên trung, chân chính, liêm khiết.

DHQGHN1.jpg
Đoàn lãnh đạo ĐHQGHN đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong tầm nhìn và những thành tựu vô cùng to lớn mà đồng chí đã để lại trên chặng đường phát triển của đất nước có dấu ấn đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và ĐHQGHN nói riêng.

Tập thể thầy và trò ĐHQGHN sẽ mãi khắc ghi hình ảnh đồng chí như một nhà lãnh đạo suốt đời vì nước vì dân, một cựu sinh viên xuất chúng của Trường Đại học Tổng hợp, tiền thân của ĐHQGHN, người luôn mong mỏi và tin tưởng hết lòng vào sự phát triển của ĐHQGHN.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí!”.

Trong tâm trạng, bùi ngùi, xúc động, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN nói: "Cho phép tôi gọi là Bác vì những tình cảm Bác dành cho trường cũ (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN), cho chúng tôi là rất to lớn.

Qua những lần Bác về thăm trường, những động viên, chỉ bảo của Bác để thầy xứng với thầy, trò ra trò, cùng nỗ lực học tập, rèn đức luyện tài góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Bác ra đi để lại cho thầy trò chúng tôi niềm tiếc thương vô hạn. Học và làm theo tấm gương của Tổng Bí thư về đức tính Cần - Kiệm - Liêm - Chính, tận tâm tận lực cả đời cống hiến vì sự phồn vinh của dân tộc. Những đức tính cao quý này là động lực và cũng là niềm tin để các thế hệ giảng viên, sinh viên nhà trường noi theo!".

DHQGHN2.jpg
GS.TS Lê Quân viết những dòng tiếc thương vô hạn lên cuốn sổ tang.

Sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc tới quá trình xây dựng, phát triển ĐHQGHN. Điều vô giá đó không chỉ xuất phát từ nỗi niềm đau đáu của người lãnh đạo cao nhất của Đảng đối với sự phát triển của khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo của đất nước mà còn là tình cảm vô cùng trân quý của một cựu sinh viên của ĐHQGHN.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các trường đại học Australia mất đi sức hút trên thị trường quốc tế.

Đại học Australia tụt hạng

GD&TĐ - Giáo dục đại học Australia có nguy cơ giảm cạnh tranh vì gần một nửa ngành học nước này tụt hạng trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2025.

Minh họa/INT

Trồng cau ồ ạt, nên chăng?

GD&TĐ - Thấy cau có giá, người ta đổ xô đi mua cau con về trồng. Diện tích cau tăng vọt, thế chỗ cho nhiều loại cây ăn trái khác...