Trọng tài FIFA lý giải vì sao Ronaldo thoát thẻ đỏ ở trận tiếp Liverpool

GD&TĐ - Sau trận đấu với Liverpool, người hâm mộ và nhiều trọng tài đề nghị án phạt treo giò tiền đạo của Man Utd trong ba trận tới với Tottenham, Man City và Watford.

Ronaldo gây phẫn nộ với hành động phi thể thao ở trận thua Liverpool.
Ronaldo gây phẫn nộ với hành động phi thể thao ở trận thua Liverpool.

Trận thua muối mặt 0-5 của Man Utd trước Liverpool khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. Các fan của Cr7 càng trở nên ngao ngán hơn về hành xử của Ronaldo vào cuối hiệp 1 của trận đấu rất đáng quên này.

Đó là một pha tranh chấp không có gì đáng nói với Curtis Jones bên phía Liverpool. Có lẽ phần vì ức chế bởi đội nhà thua đậm, phần vì không thể lấy bóng trong chân đàn em nên Ronaldo đã cố tình đá mạnh vào phần bụng dưới của đối thủ.

Thậm chí cầu thủ này còn đá hai lần trong sự phẫn nộ của các cầu thủ lẫn cổ động viên đội khách và các khán giả theo dõi trận đấu trên truyền hình.

Hành vi này sau đó của Ronaldo chỉ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu trong sự thất vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Sau trận đấu, người hâm mộ và nhiều trọng tài cũng đề nghị án phạt treo giò tiền đạo của MU trong ba trận tới với Tottenham, Man City và Watford.

Nói về hành động của Ronaldo, cựu trọng tài FIFA và Ngoại hạng Anh - Keith Hackett - chia sẻ quan điểm: "Nhìn chung, tôi nghĩ Anthony Taylor đã xử lý xung đột đó thực sự rất mềm dẻo. 

Liên quan đến lý do tại sao anh ấy nhận thẻ vàng mà không phải màu đỏ, tôi nghĩ rằng đó là bởi vì quả bóng ở đúng vị trí va chạm. Nên cú đá đó có thể được coi là vì thất vọng chứ không phải vì ác ý.

Đó thực sự là ranh giới. Quyết định đó thực sự là một lựa chọn tốt của trọng tài. Ông ấy cũng tiến rất nhanh đến nhóm cầu thủ để ngăn cuộc xung đột diễn ra. Nhìn chung, tôi cho rằng trọng tài làm như thế cũng để khiến trận đấu không bị đổ vỡ".

Cũng gây thất vọng không kém Ronaldo ở trận thua Liverpool vừa qua là tiền vệ Pogba. Ở trận đấu này, Pogba vào sân thay người đầu hiệp 2. Chỉ 5 phút sau khi góp mặt trên sân, tiền vệ này đã để mất bóng dẫn đến bàn thua thứ năm của Man Utd (50’).

Chưa dừng lại ở đó. Phút 60, cầu thủ người Pháp đã có pha vào bóng bằng gầm giày thô bạo đối với Naby Keita qua đó bị phạt thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài Anthony Taylor kiểm tra VAR.

Sau trận đấu, Pogba bị BLV Paul Scholes chỉ trích dữ dội. Theo huyền thoại của Man Utd, Pogba không xứng đáng được thi đấu cho Quỷ đỏ thêm nữa, vì khiến đội nhà thêm khó khăn sau khi vào sân thay người.

Gần 1 ngày sau trận thua Liverpool và hứng chịu bão chỉ trích, Pogba vừa phá vỡ sự im lặng. Trên mạng xã hội, cựu tiền vệ Juventus đăng tải bức ảnh rời sân Old Trafford sau khi bị đuổi, kèm thông điệp có nội dung: “Không còn thời gian để thương cảm cho chính mình nữa. Hãy thức dậy, bước tiếp và biến những ngày tiếp theo trở nên tốt đẹp hơn”.

Dòng trạng thái của Paul Pogba nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận đến thời điểm này. Rất nhiều người hâm mộ Pogba đã gửi thông điệp động viên cũng như bày tỏ sự bất bình vì tiền vệ 28 tuổi không được HLV Solskjaer chọn đá chính ở trận derby nước Anh. Thông qua tài khoản Instagram của Pogba, người hâm mộ đã kêu gọi Man Utd sa thải Solsa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ