Trọng tài Champions League bật khóc nức nở vì lý do không ngờ

GD&TĐ - Trọng tài Alessandro Giallatini bật khóc nức nở sau tiếng còi khép lại trận Aston Villa hạ Leipzig 3-2 ở vòng bảng Champions League.

Aston Villa và Leipzig vừa cống hiến cho khán giả trận cầu mãn nhãn với 5 bàn thắng được ghi ở lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League hôm 11/12.

Đây là trận đấu mà đôi bên liên tục rượt đuổi tỷ số và chung cuộc đại diện Anh thắng chủ nhà đại diện Đức 3-2 để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Tâm điểm sự chú ý không chỉ là những pha bóng mãn nhãn trên sân mà cả ở việc trợ lý trọng tài Alessandro Giallatini bật khóc nức nở sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Ban đầu khán giả không hiểu sao trọng tài người Ý lại khóc ‘ngon lành’ đến thế. Hóa ra, đây là trận đấu cuối cùng của ông Giallatini làm việc trong sự nghiệp trọng tài vì thế ông đã không giấu được cảm xúc.

trongtai.jpg
Trọng tài Alessandro Giallatini bật khóc sau trận Aston Villa thắng Leipzig 3-2 ở Champions League.

Trọng tài Giallatini năm nay 49 tuổi, có sự nghiệp đáng nể ở bóng đá châu Âu. Thống kê cho thấy, ông tham gia điều hành gần 170 trận đấu ở Serie A, 31 trận ở Champions League, 11 trận ở Europa League.

Bên cạnh đó, trọng tài Giallatini còn vinh dự được triệu tập làm nhiệm vụ trong 3 trận đấu ở World Cup 2022 và 4 trận ở EURO 2024.

Chứng kiến trọng tài Giallatini bật khóc, HLV Marco Rose của Leipzig đã đến an ủi ông.

Trên mạng xã hội nhiều đồng nghiệp cũng đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn trọng tài Giallatini vì đã tận hiến cho nghề nghiệp trong nhiều năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.