Đội nhà thua trận, HLV AC Milan trút giận lên trọng tài

GD&TĐ - HLV Paulo Fonseca đã trút hết sự thất vọng của bản thân lên trọng tài sau trận AC Milan thua Atalanta 1-2 ở vòng 15 Serie A hôm 7/12.

Thuyền trưởng của nửa đỏ thành Milan đã nổi giận bên đường biên và cũng nhận thẻ vàng vì phản đối sau bàn thắng mở tỷ số của Charles De Ketelaere.

Nhà cầm quân 51 tuổi cho rằng cầu thủ Atalanta đã đẩy Theo Hernandez khi đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của Marten de Roon ở phút 12.

“Tôi rất phẫn nộ với tình huống này” – HLV của AC Milan giận dữ nói với Sky Sport Italia: gun “Tôi không muốn chỉ trích trọng tài bởi tôi hiểu đây là công việc khó khăn. Tuy nhiên, tôi phẫn nộ vì trọng tài đã không tôn trọng chúng tôi”.

paulo-fonseca-milan-angry-1024x6.jpg
HLV Paulo Fonseca tức giận bên đường biên trận AC Milan thua Atalanta 1-2 ở vòng 15 Serie A hôm 7/12.

Mặc dù 10 phút sau đó Alvaro Morata đã ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho AC Milan nhưng tới phút 87, cũng từ tình huống phạt góc, họ để Ademola Lookman thoải mái đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Atalanta.

Không chỉ thua trận mà đội bóng do chiến lược gia Paulo Fonseca dẫn dắt còn tổn thất với việc trụ cột Christian Pulisic phải tập tễnh rời sân vì chấn thương bắp chân.

“Chúng tôi thua trận vì 2 pha bóng cố định. Dù vậy, tôi nghĩ AC Milan xứng đáng có điểm trong trận đấu hôm nay” – HLV Paulo Fonseca nói thêm, đồng thời thừa nhận hiệp 2 đội nhà không cung cấp đủ bóng cho các tiền đạo khiến Rafa và Morata đơn độc.

Trận thua khiến AC Milan tụt xuống thứ 7 với 22 điểm, kém tới 12 điểm so với đội đỉnh bảng Atalanta sau 15 vòng đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.