Trộm xe từ Thanh Hóa mang lên Hà Nội tiêu thụ thì bị bắt

GD&TĐ - Sau khi trộm cắp thành công một chiếc xe máy tại Thanh Hóa, đối tượng điều khiển tang vật lên Hà Nội để tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Bá Quang bị bắt giữ cùng tang vật của vụ trộm cắp.
Đối tượng Nguyễn Bá Quang bị bắt giữ cùng tang vật của vụ trộm cắp.

Theo đó, khoảng 17h ngày 28/4, Tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực Pháp Vân – Quốc lộ 1B phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Honda Lead mang BKS: 36B4-489.26 không đội mũ bảo hiểm và đi vào đường cấm.

Tiến hành dừng xe để kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe và có biểu hiện quanh co, lo sợ.

Phát hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành xác minh nhanh chiếc xe mang BKS: 36B-489.26 có chủ sở hữu là anh Nguyễn Bá Tú (trú tại Quảng Đại, Sầm Sơn, Thanh Hoá).

Liên hệ trực tiếp với công an địa phương thì được biết trong ngày hôm nay Công an xã Quảng Đại có tiếp nhận tin báo bị mất trộm xe máy của anh Nguyễn Bá Tú.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã lấy trộm chiếc xe trên tại địa bàn xã Quảng Đại và đang di chuyển lên Hà Nội để tiêu thụ.

Danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Bá Quang (SN 1974, trú tại Quảng Đại, Sầm Sơn Thanh Hóa).

Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ronaldo và 6 lần 'ganh tị' với Messi

Ronaldo và 6 lần 'ganh tị' với Messi

GD&TĐ - Dù dư luận nghiêng về phía Lionel Messi nhưng Cristiano Ronaldo vẫn luôn khẳng định mình mới là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới (GOAT).

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ Cilia Flores.

Không có đường quay lại

GD&TĐ - Căng thẳng Venezuela đang leo thang. Ông Maduro đã phê chuẩn đề xuất của đảng cầm quyền về việc sẵn sàng ứng phó trong trường hợp Mỹ tấn công.