Trộm hàng trăm triệu của dì ruột để... đi hát karaoke

GD&TĐ - Sau khi trộm số tiền 250 triệu đồng của dì ruột, Giang đã dùng số tiền này để đi hát karaoke và chi đậm tiền boa cho các nhân viên phục vụ.

Giang tại cơ quan công an.
Giang tại cơ quan công an.

Ngày 2/3, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoàng Giang (24 tuổi, quê TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, ngày 16/2, chị Lê Thị Mỹ T. (39 tuổi, trú K122/42/25 Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) đến trình báo nhà chị bị kẻ gian đột nhập trộm 250 triệu đồng.

Cụ thể, kẻ gian chỉ lấy đúng 250 triệu đồng mà không đụng đến nhiều tài sản có giá trị khác trong nhà.

Tại hiện trường, lực lượng công an cũng không ghi nhận dấu vết cạy phá. Công an đã đặt nghi vấn đối tượng trộm cắp đã theo dõi chị T., biết rõ việc chị vừa rút tiền từ ngân hàng về.

Sau xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã triệu tập Nguyễn Ngọc Hoàng Giang - cháu ruột chị T. đến trụ sở cơ quan điều tra làm việc. Khi được triệu tập Giang đang đi chơi tại Huế.

Sau thời gian đấu tranh, Giang cuối cùng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể, trưa 16/2, sau khi trộm tiền của dì, đối tượng lập tức đón taxi đi Thừa Thiên – Huế.

Tại đây, Giang mua 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 1 nhẫn vàng cùng áo quần hàng hiệu đắt tiền. Sau đó, Giang đến hát tại các quán karaoke trên toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Giang khai, từ khi trộm được số tiền đến nay, ngày nào Giang cũng đi hát nhưng chỉ đi một mình, không rủ bạn bè. Mỗi lần vào quán, Giang yêu cầu nhiều nữ tiếp viên phục vụ mình và boa hậu hĩnh cho nhân viên. Thậm chí có ngày đối tượng này còn hát từ 2-3 tụ điểm, gọi 3-4 nhân viên phục vụ. Mỗi nhân viên được Giang boa 5 triệu đồng, có khi nhiều hơn.

Đến rạng sáng 24/2, khi Giang đang hát cùng 4 tiếp viên tại quán karaoke S.H (Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê phát hiện, mời về Đà Nẵng làm việc.

Đến thời điểm bị bắt, Giang đã tiêu hơn 235 triệu đồng, chỉ còn lại 15 triệu đồng trong túi cùng số dây chuyền, nhẫn vàng đeo trên người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ