Trộm của cha mẹ hơn 1 tỷ, bao bạn gái lên Đà Lạt du hí

Để có tiền cho bạn thân mượn, Dũng đã lên kế hoạch trộm két sắt chứa hơn 1 tỷ đồng của gia đình rồi cùng bạn gái lên Đà Lạt để vui chơi.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Minh Quang Dũng (SN 1997, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM), Phan Hoàng Nhật (SN 1999) cùng 2 bị can khác về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo điều tra, Dũng và Nhật là bạn thân. Đầu tháng 3/2018, Nhật hỏi mượn Dũng 200 triệu đồng để cho người khác mượn.

Dũng hỏi mượn mẹ tiền để kinh doanh nhằm giúp Nhật nhưng không được đồng ý.

Để có tiền giúp bạn thân, Dũng đã lên kế hoạch trộm két sắt của gia đình. Sáng 16/6/2018, Dũng rủ bạn đến nhà để thực hiện trộm két sắt khi ba, mẹ vắng nhà.

Dũng, Nhật cùng 2 người khác đã bàn bạc gói két sắt vào thùng giấy giống thùng quà rồi di chuyển xuống nhà, thuê ô tô chở đến một cửa hàng bán két sắt ở Quận Gò Vấp để mở khóa.

Dũng lấy tiền bỏ vào ba lô, trả công cho người mở két sắt 500.000 đồng rồi gửi lại két sắt ở cửa hàng.

Dũng cùng 3 người bạn chở nhau đến quán cà phê đếm được hơn 1 tỉ đồng gồm tiền Việt Nam và đô la Mỹ.

Sau khi đếm tiền xong, Dũng cùng bạn gái đón xe lên Đà Lạt chơi. Dũng cầm một ít tiền trong số này đi chơi còn lại giao cho bạn giữ cho đến khi công an phát hiện, bắt giữ.

Theo Vietnamdaily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi bạn nói “không có tiền thì không làm việc”, thực ra bạn đang tự đặt ra một ranh giới vô hình cho chính mình. (Ảnh: ITN).

10 thói quen hạn chế khả năng và thu nhập của bạn

GD&TĐ -Bạn có nhận ra rằng, có những người năng lực không bằng bạn, kinh nghiệm không bằng bạn, hình ảnh cũng không hơn bạn, nhưng thu nhập lại cao hơn bạn? Có phải có điều gì vô hình đang âm thầm kìm hãm bạn?