Trở ngại chưa bao giờ ngăn được bước chân thầy cô

GD&TĐ - Gửi học trò K10 - Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An thân mến!

Cô Bùi Thị Lệ Thu trong một buổi dạy trên lớp (Ảnh chụp thời điểm chưa diễn ra dịch Covid-19). Ảnh tư liệu do NVCC
Cô Bùi Thị Lệ Thu trong một buổi dạy trên lớp (Ảnh chụp thời điểm chưa diễn ra dịch Covid-19). Ảnh tư liệu do NVCC

Cầm trên tay danh sách những học sinh tương lai, thành viên chuẩn bị bước vào mái nhà chung, trở thành những người con của gia đình nội trú, cô rất vui và phấn khởi mong chờ đến ngày tựu trường. Với may mắn được phân công là giáo viên chủ nhiệm lớp 10 năm nay, cô rất hào hứng để chào đón một khởi đầu tốt đẹp mới.

Cô đã mong mỏi đến ngày nhập học để được thấy các bậc phụ huynh, các con của cô cùng anh chị tình nguyện xách những túi đồ lên phòng và rồi gây dựng nên một tập thể lớp mới. Nhưng điều đó đã không đến như dự định.

Dịch bệnh khiến kế hoạch nhập học của các con phải hoãn lại. Và cho đến giờ, các con vẫn chưa thể đến trường như dự kiến, làm quen với nếp sống ở nội trú. Đối với cô, đó là một điều hụt hẫng, vì năm nào cũng vậy, cô đều mong muốn được gặp gỡ, trò chuyện với các con càng sớm càng tốt.

Đó dường như là một niềm vui đặc biệt đối với những giáo viên nội trú. Bởi cảm xúc mà các con mang đến rất khác lạ. Từ những vùng đất xa xôi, mỗi con lại gieo vào tâm trí cô một ấn tượng sâu sắc. Ở đó có nét thơ ngây trong trẻo của núi rừng, sự rụt rè, ngượng ngùng vì xa lạ. Thầy cô như người cha, người mẹ dang rộng vòng tay ôm những đứa con thơ vào lòng vậy.

Trở ngại chưa bao giờ ngăn được bước chân thầy cô  ảnh 1

Và quan trọng hơn, việc trì hoãn nhập học cũng ảnh hưởng ít nhiều đến các con. Trường học mới chỉ biết qua lời kể. Thầy cô cũng chỉ biết qua hình ảnh, cuộc trò chuyện ngắn hay qua những tâm sự của các anh, chị đã và đang học tại trường. Và bạn bè cũng mới chỉ quen nhau qua những cái tên xa lạ trên danh sách. Do vậy, hình ảnh về trường trong các con còn mơ hồ, lạ lẫm lắm. Vẫn chưa nắm rõ được cụ thể lối sống, phong cách sinh hoạt cũng như hệ thống giáo dục của trường. Bản thân các con khá bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đặt chân đến thành phố xa lạ, không còn những cánh rừng mênh mông bạt ngàn xanh thẳm mà phần lớn là những nhà cao tầng, xe cộ tấp nập. Việc để các con thích nghi, cũng mất không ít thời gian.

Nắm bắt được tâm lí chung của các con và phụ huynh, nên dù diễn biến dịch bệnh gây không ít khó khăn cho việc giáo dục, tuy vậy, nhà trường vẫn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các con. Trước đó, nhà trường đã tổ chức các cuộc họp đề ra kế hoạch dự phòng trường hợp dịch bệnh kéo dài, không thể nhập học như dự kiến, nhà trường vẫn có kế hoạch, phương án để các con có thể học tập tốt nhất.

Mục tiêu mà nhà trường đặt ra trong thời gian này là kết hợp vừa chống dịch vừa giữ vững phong độ và phát triển giáo dục. Phương án giảng dạy từ xa được nhà trường triển khai một cách hiệu quả. Tuy nhiên, điều cô cảm thấy không an tâm nhất đó chính là ở phía học trò của mình. Các con đa phần là học sinh dân tộc thiểu số sống ở các tỉnh miền núi Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương… thiếu thốn, hạn chế về sóng điện thoại, mạng Internet... Nhiều bạn hoàn cảnh gia đình khó khăn không có phương tiện, thiết bị như điện thoại thông minh, laptop để học.

Thêm vào đó, đây là cấp học mới, với bao bỡ ngỡ cho các con yêu của cô. Là giáo viên đã nhiều năm giảng dạy, đón chào, dìu dắt nhiều thế hệ học sinh, cô rất hiểu tâm lí của các bậc phụ huynh và các con ngay lúc này.

Ứng phó với tình huống này, giáo viên chủ nhiệm sẽ trực tiếp gọi điện thoại, liên lạc cho từng con để trao đổi, lắng nghe các con tâm sự. Động viên và chỉ dẫn cho các con những điều cần biết, hướng dẫn phương pháp tự học hiệu quả, bảo đảm tất cả học trò đều được tiếp cận tốt nhất và hoàn toàn an tâm về hệ thống giáo dục của trường.

Học sinh trường PTDT Nội trú THPT số 2 Nghệ An (Ảnh chụp thời điểm chưa diễn ra dịch Covid-19). Ảnh tư liệu do NTCC
Học sinh trường PTDT Nội trú THPT số 2 Nghệ An (Ảnh chụp thời điểm chưa diễn ra dịch Covid-19). Ảnh tư liệu do NTCC

Với sự tận tình chu đáo của các thầy cô giáo, các con có thể tin tưởng tuyệt đối vào các phương án mà nhà trường đưa ra bảo đảm mình sẽ có một quá trình học tập, trải nghiệm đạt hiệu quả cao, ý nghĩa. Ở trường nội trú, các con không chỉ được truyền đạt kiến thức mà nhà trường còn tạo cơ hội để phát huy những tiềm năng, cải thiện giao tiếp, nâng cao kinh nghiệm, kĩ năng sống. Trong thời gian này, nhà trường sẽ tổ chức các buổi học qua ứng dụng Zoom, Google Meet… để các con làm quen trước với cách giảng dạy và đặc biệt là lắng nghe tâm tư từ các thầy cô. Cùng với đó là triển khai tham gia các hoạt động, câu lạc bộ của trường để chúng ta hòa đồng hơn và quen dần với sinh hoạt của nhà trường.

Trở ngại chưa bao giờ ngăn được bước chân thầy cô đến với các con. Dù dịch bệnh nhưng nhà trường vẫn cố gắng để tạo điều kiện và cơ hội học tập, bảo đảm mang đến hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Bằng chứng là những khóa học thành công mà nhà trường đã đào tạo. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong thời gian dài phải học trực tuyến nhưng nhờ sự quyết tâm cao của thầy trò đã đem lại thành tích cao cho nhà trường cũng như bản thân các anh chị đạt ước mơ đặt chân vào cổng trường đại học.

Trong các cuộc trò chuyện, thầy cô đã tâm sự những điều chân tình nhất cùng các con bởi hơn ai hết, thầy cô hiểu rõ khát vọng vươn lên hoàn cảnh, vượt qua nghịch cảnh, ý chí quyết tâm trong mỗi học sinh. Khó khăn hiện tại sẽ là thách thức để cô và học trò cùng chứng minh nghị lực, quyết tâm cháy bỏng thay đổi tương lai tốt đẹp hơn giúp các con đến gần với ước mơ, hoài bão của bản thân.

Các bậc phụ huynh và các con hãy cứ yên tâm nhé, cô chắc rằng, chúng ta sẽ được gặp nhau sớm thôi. Cô sẽ truyền tải hết những kiến thức, kĩ năng để dạy các con. Sẽ trao cho các con những tình cảm ngọt ngào nhất, cùng xây đắp một tập thể lớp vững mạnh, đưa các con tới bến bờ của thành công để vững bước trên chặng đường của mình.

Trước mắt, các con phải giữ cho mình một tâm lí ổn định, thực hiện đầy đủ 5K, chuẩn bị hành trang tốt nhất để sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới. Cô luôn tin tưởng ở nghị lực trong các con. Cô luôn bên cạnh các con và không để bất cứ học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng cô muốn nói với các con rằng: “Không gì là không thể” kể cả với những điều khó khăn nhất. Chỉ cần có bản lĩnh, có niềm tin và ý chí, nhất định thành công sẽ đến. Cô tin các con sẽ làm được!

Thân mến! Cô giáo chủ nhiệm của học trò chưa được gặp mặt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mật ong

Mật ong

GD&TĐ - Mẹ hối sớm về quê, chẳng phải vì mẹ nhớ nhung gì nó đâu mà là chú mới gửi từ Điện Biên về chai mật ong rừng.
Lần đầu tiên, cuốn 'Ký họa trong chiến hào' được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Kim Đồng.

Bộ sách kể chuyện Điện Biên Phủ

GD&TĐ - 17 tác phẩm kể chuyện Điện Biên Phủ vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu nhân kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).