Ngày 18/4, trong không khí ấm áp và đầy ý nghĩa, điểm trường Nậm Pố 4 thuộc Trường Mầm non Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã chính thức được bàn giao, mở ra một trang mới cho hành trình học tập của trẻ em vùng cao cực Tây Tổ quốc.
Buổi lễ bàn giao có sự tham dự của ông Hoàng Việt Hồng – Phó Giám đốc Công ty TNHH Maxport Limited, bà Ly Thị Hoa – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Nhé, bà Trần Thị Hải – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé cùng các thầy cô giáo và học sinh trong trường.

Điểm trường Nậm Pố 4 nằm giữa bản Nậm Pố, nơi sinh sống của 108 hộ dân với khoảng 600 nhân khẩu, 90% là người Mông. Trước đây, các em nhỏ phải học trong hai phòng lắp ghép tạm bợ, nền đất và vách tôn nóng bức, điều kiện học tập rất thiếu thốn.
Thấu hiểu những khó khăn đó, nhờ sự kết nối của ông Phạm Thiết Chùy – nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé, Công ty TNHH Maxport Limited đã tài trợ xây dựng mới điểm trường, gồm: hai phòng học kiên cố, một sân chơi, một nhà bếp và một nhà vệ sinh với tổng kinh phí hơn 1 tỷ 140 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa như đồ dùng học tập, đồ chơi, quần áo, bánh kẹo... cho các em học sinh.

Điểm trường mới chào đón 43 học sinh theo học ở hai lớp: lớp mẫu giáo 3-4 tuổi với 18 trẻ và lớp mẫu giáo ghép 4-5 tuổi với 25 trẻ. Những lớp học khang trang, sân chơi rộng rãi, những góc bếp ấm cúng đã thắp lên hy vọng, gieo mầm những ước mơ nhỏ bé nơi vùng cao heo hút.
Trong niềm vui tràn ngập, đại diện nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Công ty Maxport Limited, các vị lãnh đạo địa phương và ngành giáo dục đã chung tay mang đến công trình đầy tình người này. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, mà còn là nguồn động viên lớn lao về tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho cô trò vùng cao vượt qua khó khăn, vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.

Buổi lễ khánh thành thêm phần rộn ràng với các tiết mục văn nghệ do các em nhỏ biểu diễn, những nụ cười bừng sáng trong ánh mắt trẻ thơ, cùng những khoảnh khắc giao lưu ấm áp giữa đoàn thiện nguyện và cô trò nhà trường.
Những ngôi trường mới dựng lên giữa đại ngàn không chỉ góp phần thay đổi diện mạo giáo dục vùng khó, mà còn trao gửi yêu thương, chắp cánh ước mơ bay cao cho những mầm xanh nơi cực Tây Tổ quốc.