Trào lưu dội nước đá: Sao Việt kẻ hào hứng, người... dị ứng

Bên cạnh sự hào hứng của các sao Việt với trào lưu dội nước đá này thì không ít sao Việt "dị ứng" với nó bởi tính nhân văn đã bị mất đi khi trở về Việt Nam.
Trào lưu dội nước đá: Sao Việt kẻ hào hứng, người... dị ứng

“Ice Bucket Challenge” hay còn gọi là lời thách đố “Hãy dội xô nước đá lạnh lên đầu” do Pete Frates - Cầu thủ bóng chày của đội trường đại học Boston, người mắc phải căn bệnh ALS, kêu gọi.

Cho đến nay, trào lưu dội nước đá lên đầu đã ảnh hưởng một cách mạnh mẽ trên . Trào lưu dội nước đá bắt đầu từ năm 2013 và lan rộng trên toàn thế giới, thu hút được hàng loạt nổi tiếng tham gia. Từ những chính trị gia nổi tiếng, ca sĩ hàng đầu thế giới... đến người dân bình thường đều tích cực hưởng ứng kêu gọi ủng hộ.

Trò chơi này cũng nhanh chóng hội nhập về Việt Nam, đang được các sao Việt hưởng ứng nhiệt tình, đầy hào hứng, có thể kể đến cái tên nổi tiếng như Diễm My, Dương Khắc Linh, Isaac, Hồ Vĩnh Khoa, Vương Khang, Phạm Quỳnh Anh, Quốc Trung, Trần Lập, Ngô Thanh Vân,… 

Gần đây nhất, và Đàm Vĩnh Hưng cũng thực hiện lời thách đố ngay trên sân khấu X-factor hay Đinh Hương gây chú ý khi gửi lời thách đố đến Bộ trưởng Đinh La Thăng.

Trào lưu dội nước đá: Sao Việt kẻ hào hứng, người... dị ứng - Ảnh 1
Trào lưu dội nước đá: Sao Việt kẻ hào hứng, người... dị ứng - Ảnh 2
Trào lưu dội nước đá: Sao Việt kẻ hào hứng, người... dị ứng - Ảnh 3

Sao Việt hào hứng tham gia trào lưu dội nước đá.

Hầu hết các sao Việt rất vui vẻ chấp nhận lời thách đố, nhưng cách thực hiện thì lại hoàn toàn khác nhau và với những xô nước đá khác nhau như Yến Trang, Vương Khang đổ hẳn “một bát nước đá” lên đầu và coi nó như một thùng nước đá mà các sao ngoại thực hiện. Thậm chí, Đào Bá Lộc cũng đã biến tướng trào lưu này bằng một xô nước chứ không phải thùng nước đá như thông thường.

Tuy nhiên, trào lưu này khi về Việt Nam đã bị các sao làm mất đi ý nghĩa và trở thành một công cụ để mua vui, một trò lố, hay PR cho bản thân. 

Nếu như, các sao thế giới sẵn sàng dội cả thùng nước đá vào người và quyên góp tiền ngay sau đó thì ở Việt Nam, trào lưu này chỉ được thực hiện một nửa là đổ nước lên đầu và chỉ điểm 3 người tiếp theo.

Có thể thấy, phong trào dội nước đá vào người của sao Việt trở nên hài hước hơn lúc nào hết. Ai cũng cảm thấy chán ngán khi xem cách các sao Việt “tắm” bằng 1 bát nước lạnh và… hùng hồn thách đố người khác mà không hề có một số tiền nào được quyên góp. Chiến dịch này đã bị các sao biến thành một thứ trò chơi hài hước, kệch cỡm và vô bổ.

Trong khi nhiều sao khá vui vẻ, thích thú với trào lưu mới được hội nhập này thì ca sĩ Minh Quân lại thẳng thắn phản đối bởi đối với anh, một chương trình gây quỹ ủng hộ người bị bệnh teo cơ thì nay lại trở thành một trò chơi đơn thuần, vô bổ và đã xảy ra tại nạn. Đặc biệt, đây chỉ là một cách để vui đùa chứ chứ không phải để quyên góp tiền ủng hộ nữa.

Trào lưu dội nước đá: Sao Việt kẻ hào hứng, người... dị ứng - Ảnh 4

Chia sẻ trên facebook, cũng cho biết trong khi nhiều nơi trên đất nước Việt Nam vẫn còn thiếu nước sạch để ăn, thiếu điện để thắp sáng thì nhiều người lại đang phí phạm, mang thùng nước đá ra dội lên đầu chỉ để giải quyết khâu đua đòi cho bằng chị, bằng anh.

Đồng thời anh cũng tuyên bố, nếu ai thách đố mình thì anh cũng xin phép từ chối làm bạn vì anh không muốn những lời thách đố ăn thua, cá cược làm mất đi ý nghĩa từ thiện ban đầu của nó.

Được biết, phong trào Ice Bucket Challenge (thử thách với xô nước đá) được phát động nhằm gây quỹ từ thiện cho tổ chức ALS (cứu chữa những người mắc phải căn bệnh teo cơ, bị liệt các tế bào thần kinh vận động).

Ý nghĩa của việc đổ nước đá này là để mang lại cảm giác "lạnh và đông cứng cơ" đến người chấp nhận thử thách như một hành động chia sẻ cảm giác với những bệnh nhân bị chứng bệnh hiểm nghèo.

Luật chơi phổ biến nhất của trò chơi này là những người chấp nhận thử thách phải quay video chia sẻ quá trình dội nước đá lên đầu, sau đó được thách thức 3 người người khác làm tương tự. 

Những người chấp nhận thử thách có thể quyên góp ít nhất 10 USD còn những người được thách thức nhưng không thực hiện sẽ quyên góp ít nhất 100 USD.

Phong trào này nhanh chóng lan rộng, thu hút nhiều người nổi tiếng ở các lĩnh vực tham gia, kể cả cựu Tổng thống Mỹ George Bush, "ông chủ facebook" Mark Zuckerberg, tỉ phú Bill Gates...

Theo nguoiduatin.vn
Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM trong một giờ học ở phòng thí nghiệm. Ảnh: NTCC

Dốc sức cho 'học kỳ 3'

GD&TĐ - Từ đầu tháng 6, hàng loạt trường đại học (ĐH) bắt đầu tổ chức học kỳ 3 (thường gọi là học kỳ hè) cho sinh viên có nhu cầu học lại, học vượt.
Huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

Real Madrid: 'Chậm chân là… chết'

GD&TĐ - Thua Man City ở bán kết Champions League và sự trỗi dậy của đế chế Barcelona tại La Liga buộc Real Madrid phải đẩy nhanh quá trình tái thiết.
Sinh viên tìm hiểu việc làm tại ngày hội "Sinh viên và doanh nghiệp năm 2023" tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM.

Sinh viên tìm việc trong dịp hè

GD&TĐ - Hàng trăm sinh viên tìm hiểu thông tin, cọ xát thực tế tại các doanh nghiệp nhằm tìm kiếm việc làm, cơ hội thực tập trong hè.
Một sinh viên đang hái lượm hoa oải hương khuôn viên Đại học Colorado ở Boulder. Ảnh: Ethan Welty, Atlasobscura.com

Hái lượm ở… đô thị

GD&TĐ - Thành phố là nơi chẳng có gì miễn phí nhưng, nếu những cây xanh cũng là cây ăn được thì sao?
Các cột mốc phát triển ở trẻ chỉ là quy ước văn hóa, không phải tiêu chuẩn phổ quát. Ảnh: Getty Images

Trẻ em và… cột mốc

GD&TĐ - Các bậc cha mẹ tin tưởng, trẻ em cũng có các cột mốc phát triển, giống như người lớn có các cột mốc cuộc đời.
Đại biểu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều và lãnh đạo các phòng ban UBND quận Long Biên chúc mừng nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân. Ảnh: NTCC

Truyền cảm hứng yêu người…

GD&TĐ - Luôn nở những nụ cười trên môi, nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân cùng ân cần nhắc nhớ lại bao kỷ niệm xúc động về ngày đầu các ông đến với âm nhạc.