Chiều 3/3, đại diện Báo GD&TĐ văn phòng Bắc Trung bộ cùng các nhà hảo tâm đã có mặt tại gia đình em Phan Thế Ngọc (HS lớp 8, Trường THCS Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) – nhân vật trong bài viết “Phận đời nghiệt ngã của cậu học trò cùng lúc săn sóc cả gia đình bệnh tật”.


Trước sự chứng kiến của UBMTTQ huyện Cẩm Xuyên, lãnh đạo xã Nam Phúc Thăng (huyện Cẩm Xuyên – nơi gia đình Ngọc sinh sống), BGH và thầy cô Trường THCS Cẩm Dương, báo GD&TĐ đã trao số tiền 76.280.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến tay gia đình em Ngọc. Ngoài ra, cùng đi trong đoàn, Hội bạn học cấp 2 Trường Tiểu học và THCS Cẩm Nam khoá 1989 - 1998 - bạn thầy Khoa cũng đã trao số tiền 68,3 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình; Doanh nghiệp Tuấn Hải (Cẩm Xuyên) ủng hộ 500 ngàn đồng.
Nhiều nhà bạn đọc, sau khi biết hoàn cảnh của gia đình em Phan Thế Ngọc, qua sự kết nối của Báo GD&TĐ - Văn phòng đại diện Bắc Trung bộ đã gửi tặng nhiều món quà như bỉm, sữa…




Trước đó, Báo GD&TĐ đã đăng tài bài viết Phận đời nghiệt ngã của cậu học trò cùng lúc săn sóc cả gia đình bệnh tật (MS24) về hoàn cảnh của em Phan Thế Ngọc. Dù chỉ mới học lớp 8 nhưng sau mỗi giờ học em đều về nhà để chăm bố bị ốm nằm liệt giường.
Bố Ngọc – thầy giáo Phan Thế Khoa vốn là giáo viên dạy Hóa Sinh của ngành Giáo dục huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Năm 2014, trên đường đi làm về, bố Ngọc gặp tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não phải nuôi hộp sọ tại bệnh viện Hà Nội để chờ cấy ghép. Tuy nhiên, trong thời gian chờ cấy ghép, thầy Khoa một lần nữa bị ngã, chấn thương vùng đầu khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Nhiều năm lại đây, thầy Khoa không thể tự đi xe máy mà phải nhờ hoặc thuê người chở đi đến trường. Đến đầu năm học 2024-2025, thầy Khoa phải tạm dừng công tác giảng dạy do 2 chân thầy bị teo cứng, không còn khả năng đi lại, tinh thần và trí tuệ cũng sa sút. Cũng từ đó đến nay, một sinh hoạt của thầy Khoa đều ở trên giường, phụ thuộc vào đôi tay bé nhỏ của cậu con trai lớp 8.
Sau mỗi giờ học, gác lại những niềm vui chơi em lại vội về nhà để tiếp tục chăm bố. Ngoài bố, trong gia đình Ngọc còn có bà nội hơn 70 tuổi bị ung thư, người cô do di chứng của chất độc da cam nên thần trí cũng không bình thường.

Ngay sau khi bài viết về hoàn cảnh của Ngọc được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia, hỗ trợ của bạn đọc Báo GD&TĐ. Ngoài những tấm lòng gửi về tài khoản văn phòng Báo, nhiều nhà hảo tâm còn đến nhà để thăm hỏi và tặng quà.
Bà Nguyễn Thị Hiếu – bà nội Ngọc cho biết: “Những ngày qua gia đình đã nhận rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng và các nhà hảo tâm. Có đoàn còn đến quét dọn, vệ sinh, thay chăn ga, sửa sang lại nền khu vực chăm sóc cho thầy Khoa. Chúng tôi rất xúc động và xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm”.
Bà Hiếu còn cho biết, gia đình cũng đón nhận gần 100 triệu đồng hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để chăm sóc thầy Khoa và chăm lo học hành cho Ngọc.

Tại lễ bàn giao, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, BGH nhà trường, đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ cùng các nhà hảo tâm đã trao số tiền 145.080.000 đồng cho bà cháu em Ngọc. Số tiền này, gia đình trích 20 triệu đồng giao trưởng thôn để tu sửa khu vực chăm sóc thầy Khoa; 100 triệu đồng mở sổ tiết kiệm cho em Phan Thế Ngọc đến năm 18 tuổi giao cho bà và địa phương giám hộ; số tiền còn lại dùng để trang trải thuốc men, ăn uống hằng ngày cho thầy Phan Thế Khoa.
“Thay mặt gia đình, địa phương, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm hỗ trợ của Báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm. Những món quà này là sự động viên, nguồn lực để gia đình vượt qua khó khăn, có điều kiện chăm sóc thầy Khoa được tốt hơn. Ngoài ra, từ sự hỗ trợ, con đường tương lai của cháu Ngọc cũng bớt khó khăn hơn. Hy vọng gia đình sẽ sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích và hiệu quả”, ông Nguyễn Thanh Long – Chủ tịch UBMTTQ huyện Cẩm Xuyên chia sẻ.