Chiều 13/8, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với chính quyền xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) tổ chức thăm hỏi, trao quà nhân ái số tiền 31,84 triệu đồng đến hai anh em Bảo Khánh và Bảo An, có cha mẹ là ông Hồ Văn Liên và bà Nguyễn Thị Minh Hòa cùng tử vong trong vụ cháy rừng xảy ra cuối tháng 6/2026.
Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại đã có bài viết phản ánh hoàn cảnh của hai anh em. Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm thông qua Báo và mạng xã hội cá nhân của cán bộ, phóng viên Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ đã chung tay hỗ trợ.
Tổng số tiền tiếp nhận được là 31.840.000 đồng. Sau khi kết chuyển, Báo GD&TĐ đã trở lại thăm gia đình và phối hợp chính quyền xã Kỳ Văn trao toàn bộ số tiền đến hai anh em.
Tại buổi trao quà, Bảo Khánh cho biết em vừa nhận được giấy báo nhập học của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Trước đó, do gia đình gặp biến cố, em từng tính nghỉ học để đi làm thuê, kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho em trai. “Em sẽ sắp xếp để vào nhập học rồi tính tiếp”, Khánh chia sẻ.
Với sự động viên, hỗ trợ của bạn đọc, cánh cửa giảng đường một lần nữa được mở ra với nam sinh vừa trải qua cú sốc quá lớn. Khoản tiền hỗ trợ không chỉ giúp hai anh em có thêm điều kiện trang trải trước mắt mà còn là nguồn động viên để các em tiếp tục theo đuổi việc học, thực hiện ước mơ còn dang dở của cha mẹ.
Trước đó, cuối tháng 6, ông Liên và bà Hòa vào khu vực rừng tại thôn Hồng Liên để đốt thực bì cải tạo đất sản xuất. Ngọn lửa bất ngờ bén sang rừng tràm, bùng phát dữ dội. Dù cố gắng dập lửa, cả hai không thể thoát ra ngoài và tử vong.
Bà Hòa có gần 30 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Đồng lương ít ỏi, ngoài giờ lên lớp, bà cùng chồng làm thêm nhiều công việc để có thu nhập nuôi hai con ăn học. Ước mong giản dị của vợ chồng bà là các con được học hành đến nơi đến chốn, có tương lai tốt đẹp hơn cha mẹ.
Thế nhưng, chỉ trong một ngày, hai anh em mất đi chỗ dựa lớn nhất.
Thay mặt chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Thư, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Văn, cảm ơn Báo Giáo dục và Thời đại cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của hai anh em.
Sự chung tay ấy, theo bà Thư, là nguồn động viên rất thiết thực, giúp Bảo Khánh và Bảo An vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và tiếp tục con đường học tập.
Với hai anh em, món quà hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất. Đó còn là lời nhắn rằng, giữa lúc cuộc sống chông chênh nhất, các em vẫn không đơn độc trên hành trình đi tiếp.