Mẹ cha - người dưỡng nuôi sự sống

GD&TĐ - Đọc bộ tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, hẳn rằng có người sẽ bật cười khi gặp nàng Fantine và cho rằng nhân vật người mẹ này quá phi thực tế, chỉ có trong văn chương mà thôi.

Mẹ cha - người dưỡng nuôi sự sống

Dẫn chứng cho cái sự hồ nghi ấy là thế này: Khi bị nhà Thénardier đòi tiền chăm sóc đứa con gái bé bỏng Cosette của nàng, Fantine đã cắt phăng mái tóc vàng óng ả, nhổ hai chiếc răng cửa, thậm chí bán nốt cái ngàn vàng để có tiền gửi nuôi con. Thế nhưng, thật ra, chỉ có ý nghĩ của những độc giả từng nghĩ thế là phi thực tế chứ còn trong cuộc sống hôm nay luôn có rất nhiều người mẹ như Fantine và hơn cả Fantine, ấy chứ…

Hẳn rằng, tuần qua, không ai không khỏi bàng hoàng, căm giận khi đọc tin về vụ xả súng đẫm máu tại El Paso ở Mỹ để rồi thán phục trong nỗi xót xa trước câu chuyện người mẹ trẻ 25 tuổi – Jordan Anchoncho đã lấy thân mình chắn đạn bảo toàn sự sống của cậu con trai mới 2 tháng tuổi cuộn tròn trong lòng cô. Hành động của người mẹ Mỹ khiến ta nhớ về câu chuyện nhức lòng năm xưa: Hồi tháng 3/2011, một người mẹ Nhật hứng trọn đống gạch đá đến chết của trận động đất để che cho sinh linh 3 tháng tuổi được bà quấn trong chăn êm rồi ôm chặt trong lòng...

Ở Việt Nam, mới đây cũng có những câu chuyện của hai người mẹ trẻ Đậu Thị Huyền Trâm 25 tuổi (Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Liên 28 tuổi (Hà Nam) đã từ chối điều trị, từ chối đình thai, kiên cường chống chọi với bệnh ung thư giai đoạn cuối để con của các chị được cất tiếng khóc chào đời. Người mẹ trẻ Huyền Trâm ra đi mãi mãi nhường lại sự sống cho con - cu Gấu được ở lại mạnh khỏe, lớn khôn. Còn chị Liên, sau những giây phút thập tử nhất sinh trên bàn mổ, chị đã được sum vầy cùng bé Bình An và gia đình – một cái kết như cổ tích.

Và, không riêng gì những người mẹ mà trên thế giới này cũng có biết bao người cha lặng thầm hy sinh cho con. Câu chuyện diễn viên điện ảnh Quốc Tuấn hơn 15 năm gác lại sự nghiệp để chữa bệnh cho con – bé Bôm đã làm rung động hàng triệu trái tim. Hay, một người đàn ông Trung Quốc nguyện đem thân mình là “bao cát” và bán “10 tệ một cú đấm” để kiếm tiền chữa bệnh máu trắng cho con trai cũng khiến bao người không khỏi rưng rưng…

Tình mẫu tử, phụ tử luôn thiêng liêng là thế. Hãy tin rằng, tất cả những người làm cha, người làm mẹ trên thế gian này đều sẵn sàng hy sinh sự nghiệp, danh dự, thậm chí cả mạng sống của mình cho những đứa con... Hành động ấy, cách ứng xử ấy của họ là thiên chức nhưng cũng là sự mẫu mực để từ đó chính người cha, người mẹ tiếp tục gieo sự sống và tạo ra tính cách cho con mình.

Vậy nên, hãy cùng đọc và cùng lắng lại trong những câu chuyện ấy để bước vào mùa Vu Lan báo hiếu đầy ý nghĩa nhân văn; để cùng nguyện cầu cho cha mẹ đã rời xa cõi tạm luôn vãng sinh cực lạc hoặc cùng sống yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn vì may mắn còn cha mẹ ở trên đời... 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ