Trao 3.000 phần quà từ thiện tới bà con vùng lũ lụt

GD&TĐ - Nằm trong chương trình từ thiện thường kỳ, vừa qua, Đoàn thiện nguyện của Ban Từ thiện, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Thanh Phong trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh) cùng các nhà hảo tâm đã đến trao quà cho đồng bào nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề trong các đợt mưa lũ vừa qua tại 3 tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa. 

Trao 3.000 phần quà từ thiện tới bà con vùng lũ lụt

Chương trình trao quà từ thiện gồm 3.000 phần quà, mỗi phần trị giá 700 nghìn đồng gồm hiện vật và tiền mặt.

Tại Yên Bái, đoàn đã đến trao quà cho bà con vừa bị thiệt hại về lũ nặng nề ở huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ với 1.000 suất quà và 500 triệu đồng.

Tại tỉnh Hòa Bình đoàn và trao 1.000 phần quà và 500 triệu đồng do ngân hàng Quốc dân NCB (tài trợ) cho các hộ của hai huyện Lạc Thủy và Yên Thủy.

Tại tỉnh Thanh Hóa đoàn cũng đã trao 1.000 phần quà cùng 500 triệu đồng tới tận tay bà con chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra tại 5 xã: Xuân Dương, Thọ Thanh, Xuân Cẩm, Vạn Xuân, Ngọc Phụng thuộc huyện Thường Xuân. Diệu Hưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Em lót thảm đợi anh' của Hà Hồng Hạnh do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Từ trang sách: Mông lung trong Dải Ngân hà

GD&TĐ - Hà Hồng Hạnh là nhà thơ nữ 'đang lên'. Năm 2025, chị được nhận giải C của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ “Đối thoại với bóng”, NXB Hội Nhà văn; giải C cuộc thi thơ “Thơ ca và Nguồn cội”. “Em lót thảm đợi anh” là tập thơ thứ hai của chị.