Tranh nhau một "bóng hồng", người thiệt mạng kẻ vào tù

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm, Nguyễn Ngọc Thành đã dùng hung khí tấn công khiến 1 người tử vong.

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thành (SN 1994, trú tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ - tạm trú tại phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước đây Thành có theo đuổi chị N. nhưng người phụ nữ này không đón nhận tình cảm của Thành.

Gần đây, Thành biết chị N. có quen biết với Phạm Minh Toàn (SN 1990, trú tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Khoảng 22h30’ ngày 17/4, chị N. cùng Thành, Toàn và nhóm bạn đến quán “Ốc Vui” trên đường Nguyễn Văn Linh (khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) để uống bia.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành bị cơ quan công an bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành bị cơ quan công an bắt giữ.

Trong lúc nhậu, Thành nhớ lại việc Toàn quen chị N. và cho rằng do Toàn mà chị N. không chấp nhận tình cảm của mình nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nhóm người tính tiền và ra về.

Vừa ra khỏi quán, Thành nói với theo “mày thích, tao với mày tay đôi”. Thấy vậy, Toàn liền điều khiển xe quay lại đánh nhau với Thành.

Trong lúc xô xát, Thành dùng dao thủ sẵn trong người đâm trúng vùng ngực của Toàn thì được mọi người can ngăn và đưa Toàn đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu.

Đến khoảng 2h50’ sáng ngày 18/4, Toàn tử vong tại bệnh viện. Còn Thành, sau khi gây án, đối tượng nhờ bạn đưa đến Công an phường Mỹ Phước trình diện.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ