Trầm trồ mâm cỗ quê toàn thịt lợn quá hấp dẫn

Nhìn mâm cỗ quê toàn thịt lợn được chế biến quá hấp dẫn, dân mạng không tiếc lời khen ngợi.

Mâm cỗ được bày bằng lá sen vô cùng hấp dẫn, đậm chất quê.
Mâm cỗ được bày bằng lá sen vô cùng hấp dẫn, đậm chất quê.

Thịt lợn là món ăn phổ biến và được chế biến thành nhiều món ngon, hấp dẫn với những biến tấu cực kì phong phú. Ở quê, mỗi dịp tiệc tùng, lễ tết lại tụ tập ở một nơi chế biến món này món nọ rồi cùng chung ăn thực sự thấy không khí vô cùng thoải mái.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ những món ăn từ thịt lợn được chế biến công phu vô cùng hấp dẫn. Từ lòng lợn đến tiết canh đều là những món truyền thống mà người Việt rất thích ăn.

Các mâm cỗ sang chảnh vốn đã nhìn quen rồi nên khi nhìn vào những món ăn dân dã này ai nấy cũng đều tấm tắc. Thời tiết mát mẻ mà thưởng thức mấy món này thì càng hấp dẫn bao nhiêu.

Mâm cỗ quê toàn thịt lợn quá hấp dẫn khiến dân mạng không khỏi trầm trồ-3

Tiết canh là món ăn được nhiều người yêu thích.

Mâm cỗ quê toàn thịt lợn quá hấp dẫn khiến dân mạng không khỏi trầm trồ-4
Mâm cỗ quê toàn thịt lợn quá hấp dẫn khiến dân mạng không khỏi trầm trồ-5

Lợn rang riềng mẻ vô cùng bắt mắt khiến người khác thích thú nhớ về quê hương.

Trước đây cũng có rất nhiều mâm cỗ quê đặc biệt là cỗ cưới đầy đặn, hấp dẫn không ai có thể chê vào đâu được.

Mâm cỗ quê toàn thịt lợn quá hấp dẫn khiến dân mạng không khỏi trầm trồ-6
Mâm cỗ quê toàn thịt lợn quá hấp dẫn khiến dân mạng không khỏi trầm trồ-7
Mâm cỗ quê toàn thịt lợn quá hấp dẫn khiến dân mạng không khỏi trầm trồ-8
Mâm cỗ quê toàn thịt lợn quá hấp dẫn khiến dân mạng không khỏi trầm trồ-9

Toàn là những mâm cỗ hết sức đầy đặn lại đậm chất quê hương.

Theo 2sao.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.