TP.HCM: Giáng chức đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn

GD&TĐ - Mới đây, Chủ tịch UBND Quận Tân Bình, TP.HCM đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với công chức.

Phụ huynh Trường TH Trần Văn Ơn, Quận Bình Tân trong buổi đối thoại với hiệu trưởng nhà trường hồi tháng 7/2020. Ảnh minh hoạ
Phụ huynh Trường TH Trần Văn Ơn, Quận Bình Tân trong buổi đối thoại với hiệu trưởng nhà trường hồi tháng 7/2020. Ảnh minh hoạ

Theo đó, quyết định nói trên được ban hành ngày 26/1 ghi rõ, căn cứ vào Kết luận của đoàn thanh tra quận, theo đề nghị của hội đồng kỷ luật quận, Chủ tịch UBND Quận Tân Bình quyết định thi hành kỷ luật giáng chức đối với bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn xuống làm Phó Hiệu trưởng của trường này.

Lý do bà Nguyễn Thị Hồng Yến đã vi phạm các quy định pháp luật  quy định tại  Khoản 1 của điều 9, khoản 1 của điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Khoản 1, 6, 8 của điều 7 và khoản 1 điều 10 Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

Điểm a, khoản 3 của điều 9 và khoản 2 điều 11 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Các chi tiết cụ thể đã được nêu trong kết luận thanh tra số 07/KL-UBND ngày 3/11/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/1/2021.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hồng Yến đã bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 90 ngày để đoàn Thanh tra Nhà nước của Quận Tân Bình làm việc tại nhà trường từ đơn phản ánh của phụ huynh về nhiều vấn đề không công khai, minh bạch trong thu chi tài chính.

Vào tháng 11/2020, đại diện các cơ quan có thẩm quyền quận Tân Bình đã công bố kết luận Thanh tra về hoạt động tài chính của trường này. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Yến đã có những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động tài chính. 

Sự việc xuất phát vào ngày 30/6/2020, do quá bức xúc về nhiều khoản thu chi chưa công khai, minh bạch, một nhóm phụ huynh của nhà trường đã tổ chức giăng băng rôn ngay giữa sân, yêu cầu hiệu trưởng công khai, minh bạch về tài chính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ