TP Hà Giang có tân nữ Bí thư Thành ủy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bà Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - Nguyễn Mạnh Dũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho bà Chúng Thị Chiên. (Ảnh: Văn Nghị)
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - Nguyễn Mạnh Dũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho bà Chúng Thị Chiên. (Ảnh: Văn Nghị)

Chiều 19/3, tại Trung tâm Hội nghị TP Hà Giang, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, chỉ định bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thôi tham gia Đảng Đoàn HĐND tỉnh, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Giang, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn tân Bí thư Thành ủy TP Hà Giang - Chúng Thị Chiên kế thừa, phát huy kết quả các lãnh đạo thành phố tiền nhiệm; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng tập thể đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TP Hà Giang Chúng Thị Chiên cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã tin tưởng, giao phó vai trò, trọng trách, nhiệm vụ mới.

Bà Chiên khẳng định sẽ nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đoàn kết, cùng lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.