Tottenham thắng lớn trong trận cầu… 100 năm có một

GD&TĐ - Tottenham dễ dàng vùi dập đội bóng hạng thấp Marine với tỷ số 5-0 để thẳng tiến vào vòng 4 FA Cup rạng sáng 11/1 (giờ Hà Nội).

Gareth Bale lần đầu tiên trở lại sân cỏ sau chấn thương hôm 23/12/2020.
Gareth Bale lần đầu tiên trở lại sân cỏ sau chấn thương hôm 23/12/2020.

Cuộc chiến vốn không cân tài cân sức này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu bóng đá Anh ngay từ lúc bóng chưa lăn.

Sở dĩ có điều này bởi lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm FA Cup chưa từng có chuyện một đội bóng hạng 8 đối đầu tại vòng 3 FA Cup với đội bóng đang chơi Ngoại hạng.

Marine là đội bóng có lịch sử 127 năm tuổi tại một thị trấn ven biển với 50.000 dân ở cửa sông Mersey, ngay bên ngoài Liverpool và họ hiện đang chơi tại giải hạng 8 theo phân cấp của bóng đá Anh.

Trái lại, Tottenham đang nằm trong nhóm tốp đầu tại giải đấu bóng đá cao nhất xứ sở sương mù.

Tuy chênh lệch đẳng cấp “một trời một vực” nhưng “tiểu nhược” Marine suýt chút gây bất ngờ trên sân Marine Travel Arena nếu như cú sút xa của Neil Kengni bóng không dội xà ngang Spurs.

Sau tình huống “hút chết” đoàn quân của chiến lược gia Jose Mourinho bừng tỉnh, họ dồn ép đội hạng 8 đến nghẹt thở, chỉ biết căng mình chống đỡ.

Thế nhưng Marine cũng chỉ đứng vững được cho đến phút 24 trước khi Carlos Vinicius đưa “Gà trống London” vượt lên dẫn trước 1-0.

Có được bàn thắng, Tottenham chơi như  “thêu hoa dệt gấm” trước đội chủ nhà và họ đã dẫn trước 4-0 sau 45 phút đầu tiên, trong đó Carlos Vinicius hoàn tất cú hat-trick bàn thắng của riêng mình, xen vào đó là pha lập công của Lucas Moura.

Thống kê cho thấy ngôi sao Carlos Vinicius đã ghi được tới 6 bàn sau 9 trận ra sân mùa này cho Tottenham.

Cũng kể từ thành tích của cựu danh thủ Frank Lampard vào 1/2007 tới nay, chưa có bất cứ học trò nào của Mourinho ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup.

Khi đó, Lampard là học trò của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang dẫn dắt Chelsea.

Sau giờ nghỉ dẫn trước 4 bàn, đội khách thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mourinho tung Alfie Devine vào sân và chính tài năng trẻ mới 16 tuổi 162 ngày đã ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0, để có màn ra mắt như mơ vào một buổi chiều chơi bóng bên bờ sông Mersey thơ mộng.

Tiếp đến, ngôi sao Gareth Bale cũng được tung vào sân từ băng ghế dự bị và vài phút sau có thêm sự góp mặt của Sergio Reguilon – một cựu cầu thủ Real Madrid khác.

Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales chính thức trở lại sân cỏ lần đầu tiên kể từ khi gặp phải chấn thương trong cuộc đối đầu với Stoke tại Cúp Liên đoàn Anh vào ngày 23/12/2020.

Dù có sự xuất hiện của cả Bale và Reguilon nhưng Tottenham cũng không ghi thêm được bàn thắng nào khi họ đã đảm bảo một suất đi tiếp vào vòng 4, trong khi chủ nhà Marine thì “lực bất tòng tâm”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ