Tổng thống Biden ký dự luật cứu trợ 1,9 triệu USD

GD&TĐ - Và ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD, đánh dấu chiến thắng lập pháp đầu tiên của Biden kể từ khi ông nhậm chức.

Tổng thống Biden ký dự luật cứu trợ 1,9 triệu USD

Dự luật là luật liên quan đến Covid-19 thứ sáu kể từ khi đại dịch bùng phát hơn một năm, bao gồm tài trợ cho việc tiêm chủng và xét nghiệm Covid-19, trợ cấp thất nghiệp bổ sung, thanh toán trực tiếp cho người Mỹ đang làm việc, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, chính quyền tiểu bang và địa phương cùng với các trường học.

Biden gọi đây là đạo luật lịch sử với sự ủng hộ đông đảo của người Mỹ, cho rằng dự luật sẽ giúp xây dựng lại xương sống của đất nước này.

Dự luật được ký vài giờ sau khi Bộ Lao động báo cáo số đơn xin thất nghiệp ban đầu vào tuần trước đã giảm 42.000 xuống còn 712.000.

Trong khi đó, tổng số người yêu cầu trợ cấp trong các tiểu bang và liên bang cộng lại trong tuần kết thúc vào ngày 20/2 đã tăng lên 20,1 triệu, cho thấy đại dịch Covid-19 tiếp tục gián đoạn thị trường lao động.

Dự luật cứu trợ bao gồm khoản trợ cấp thất nghiệp liên bang hàng tuần trị giá 300 USD cho đến hết tháng 9.

Tổng thống Biden và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã lập luận rằng cần phải có những hành động táo bạo để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế và tránh những vết sẹo lâu dài.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cảnh báo rằng gói cứu trợ mới có thể quá lớn và có nguy cơ mang lại rủi ro như gây áp lực lạm phát và ảnh hưởng tới sự ổn định tài chính toàn cầu.

Theo Xinhuanet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em ngày nay có thể tiếp cận hàng nghìn đầu sách chỉ với một thiết bị nhỏ gọn, kết nối Internet. Ảnh minh họa: ITN.

Xu hướng mới giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách

GD&TĐ - Khi sách điện tử ngày càng phổ biến, cha mẹ không thể chỉ cấm đoán hay buông lỏng mà cần chủ động đồng hành và định hướng con sử dụng thiết bị số. Cách tiếp cận đúng sẽ giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách điện tử một cách hiệu quả và tích cực.

Minh họa/INT.

'Ông gạo' quê tôi

GD&TĐ - Tháng Ba, mùa hoa gạo nở gợi nỗi niềm nhung nhớ những người con xa quê, nhất là những người sống xa Tổ quốc.