Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức thầy trò Trường THCS Ba Đình

GD&TĐ - Hình ảnh giản dị, ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn mãi được lưu giữ dưới mái Trường THCS Ba Đình thân thương với bao cảm xúc.

Ban Giám hiệu Trường THCS Ba Đình vinh dự được chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đến thăm trường năm 2011.
Ban Giám hiệu Trường THCS Ba Đình vinh dự được chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đến thăm trường năm 2011.

Mùa hè năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó là Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong một lần đi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình đã ghé thăm Trường THCS Ba Đình. Hình ảnh giản dị, ân cần, thân thiện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn mãi được lưu giữ dưới mái trường thân thương này với bao cảm xúc nghẹn ngào. Trong những ngày hè tháng Bảy, cả nước với không khí trầm buồn, tiếc thương, nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thầy và trò nhà trường sống lại khoảnh khắc khi được bác về thăm.

Ngày hôm đó, ngôi trường được coi là "trái tim giáo dục" của quận Ba Đình được ghi dấu hình ảnh một nhà lãnh đạo giản dị, ấm áp.

Nhà giáo Nguyễn Kim Dũng khi ấy là Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình nhớ lại: “Từ rất sớm, bác Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội ghé vào thăm nhà trường. Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên lúc bấy giờ có mặt đón tiếp đoàn khi trường mới được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia”.

Thầy nhớ, bác Trọng vào thăm trường, ra tận sân trường để ngắm nhìn, bác khen: “Trường của thầy cô khang trang sạch đẹp”. Bác lên phòng truyền thống của nhà trường và căn dặn: “Trường có nhiều thành tích tốt thì cố gắng, các thầy cô tích cực xây dựng nhà trường, đào tạo đội ngũ giáo viên, chú ý chăm lo chu đáo cho học sinh”. Ai cũng cảm thấy rất kính trọng và ghi nhớ những lời dạy của bác về việc xây dựng nhà trường.

Nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi người Việt Nam đều xúc động với hình ảnh một vị lãnh đạo giản dị, mẫu mực, luôn có những lời dạy truyền cảm hứng cho mọi thế hệ đang sống hôm nay. Trường THCS Ba Đình vinh dự được in dấu hình ảnh của bác - một niềm tự hào lớn lao để răn dạy mọi thế hệ học trò của nhà trường cần rèn luyện đạo đức, lối sống, tri thức, có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng của nhà lãnh đạo vì nước, vì dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Trong niềm xúc động trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thầy trò Trường THCS Ba Đình kính cẩn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, sự kính trọng, tự hào và biết ơn tới bác. Ngọn lửa mà bác đã thắp lên sẽ còn cháy mãi với thời gian, ghi dấu trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Picture4.jpg
Trường THCS Ba Đình để băng đen bày tỏ sự tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mấy ngày nay, khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, cả đất nước trong niềm tiếc thương, tưởng nhớ. Khắp các nẻo đường, những con phố, ngõ nhỏ; từ thành thị đến nông thôn; từ người già tới trẻ nhỏ, ai cũng nhắc đến "bác Trọng". Biết bao câu nói của Tổng Bí thư đã trở thành dấu ấn cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Xúc động nhớ lại những câu thơ Tổng Bí thư đã từng đọc của nhà thơ Tố Hữu:

Mình về thành thị xa xôi

Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng?

Phố đông, còn nhớ bản làng

Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?

Nhà giáo Nguyễn Kim Dũng – nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình bày tỏ: “Một vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước mẫu mực, giản dị, gần gũi, với nụ cười hiền hậu. Trong niềm tiếc thương vô hạn của cả dân tộc, chúng ta càng thêm ghi nhớ và trân quý những tình cảm mà Tổng Bí thư đã dành tặng cho Trường THCS Ba Đình nói riêng và ngành Giáo dục nói chung”.

z5668840078922_adfcdf0232205e162e1dc88cfc6b0346.jpg
Theo lời dạy của Tổng Bí thư, tập thể Trường THCS Ba Đình sẽ luôn cố gắng, nỗ lực đào tạo các thế hệ học trò biết vươn lên trong học tập và rèn luyện góp phần xây dựng đất nước phát triển.

Cô giáo Đặng Thị Ngọc Hường – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ những cảm xúc chân thành: “Khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, thầy trò nhà trường đều xúc động, bồi hồi, như vừa mất đi một người thân trong gia đình. Theo lời dạy của bác, tập thể nhà trường sẽ luôn cố gắng, nỗ lực đào tạo các thế hệ học trò biết vươn lên trong học tập và rèn luyện góp phần xây dựng đất nước phát triển.

Sống trong thời khắc cả dân tộc tiếc thương vô hạn, tinh thần đoàn kết, yêu thương lại càng tăng lên. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn sống mãi trong lòng mỗi người con Việt Nam với niềm tự hào, kính trọng. Hai chữ "Việt Nam" thiêng liêng gắn kết hàng triệu trái tim hướng về Hà Nội.

Mỗi thế hệ hôm nay, thật tự hào khi được sống trong bối cảnh đất nước bình yên, ổn định, phát triển. Chúng ta nguyện học tập, hết lòng, hết sức vì quê hương, đất nước; đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trọn đời ấp ủ, phấn đấu hy sinh".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ