Tôi đã thấm nỗi đau của người đi "cướp chồng người khác"

GD&TĐ - Cuối cùng tôi cũng thấm được nỗi đau người phụ nữ kia phải chịu.

Tôi đã thấm nỗi đau của người đi "cướp chồng người khác"
Cái cảnh chồng bỏ bê vợ con để vui đùa trong men say cùng đám bạn, cái cảnh cô đơn chờ chồng từng bữa cơm, cảnh một mình về ngoại chẳng dám kêu than vì ánh mắt dị nghị nhìn kẻ cướp chồng vẫn còn đó, chồng đi “tay vịn” cũng không thể trách móc…
Hai năm trước tôi vẫn là cô gái có ngoại hình chuẩn không cần chỉnh, gương mặt chẳng nổi bật nhưng đổi lại làn da mịn màng trắng trẻo ưa nhìn và… tham vọng. Cả cuộc đời sống lam lũ khiến khao khát giàu sang trong tôi mãnh liệt để rồi tôi bất chấp tất cả làm tiểu tam.
Nghĩ lại chính tôi cũng hãi hùng bản thân mình khi đó sao có thể trơ trẽn đến thế, độc ác đến thế khi gửi ảnh cho vợ người ta, đến tận nhà đòi người ta bỏ chồng. Tôi vẫn không quên ánh mắt ậng ước đau đớn, những lời gào thét điên cuồng đập phá đồ đạc của chị ấy và hình ảnh hai đứa trẻ co ro trong góc cầu thang ôm nhau khóc.
Nhân quả đến nhanh thật. Mới ngày nào chồng còn ngon ngọt anh anh em em, một bước không rời, lúc nào miệng cũng “nghiện vợ”, vợ xinh đẹp nhất. Thế mà từ ngày có bầu, anh quay ngoắt 180 độ, chê vợ rạn da xấu xí, mụn nhọt không thèm động vào; số lần đi qua đêm nhiều dần, anh còn ngang nhiên đưa phụ nữ về nhà khi tôi hét lên tức giận thì bảo “anh lo cho sức khỏe vợ nên mới phải tìm người khác…”.
Rất nhiều lần tôi nghĩ đến ly hôn nhưng không thể. Lấy anh, tôi có cuộc sống sung túc “nắng không đến mặt, mưa không đến chân”, chưa bao giờ phải đụng tay vào việc gì, không còn mỗi tháng lo tiền trọ, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, còn có tiền gửi về cho bố mẹ…
Ly hôn rồi tôi biết phải làm sao, mỗi tấm bằng tốt nghiệp cấp ba chẳng đủ kiếm một công việc nhẹ nhàng lương cao, ly hôn tôi sẽ mất tất cả. Nhưng chịu đựng thế này có ngày nhân tình cũng nhảy lên đầu ngồi, chứng kiến anh ngoại tình tôi đau lắm.
Bất lực, mệt mỏi, đau đớn… chẳng còn từ nào có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc này. Tôi biết mình đã sai khi chen chân vào gia đình người khác nhưng tôi chẳng biết làm thế nào để sửa chữa sai lầm này cả, tôi yêu anh, anh cho tôi thứ tôi muốn, tôi nghĩ đã chọn đúng người nhưng chỉ sai thời điểm thôi - Thời điểm anh đã có vợ.
Tôi sẽ không bao giờ ly hôn nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu để thoát khỏi tâm trạng tồi tệ này, làm sao để chồng quay về và yêu thương như ngày đầu.
* Câu chuyện trên đã được biên tập lại theo tâm sự  được gửi đến Hộp thư Tâm sự tình yêu và hôn nhân EduLove.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.