Tờ Bola: “Nếu không may mắn Tuấn Anh đã bị cầu thủ Indonesia đốn… gãy chân”

GD&TĐ - Nhật báo Bola (Indonesia) thừa nhận nếu Nguyễn Tuấn Anh không thông minh nhảy lên tránh kịp, hoặc nếu thiếu chút may mắn anh đã bị cầu thủ Indonesia đốn … gãy chân.

Tờ Bola của Indonesia thừa nhận đội nhà chơi xấu xí với Việt Nam.
Tờ Bola của Indonesia thừa nhận đội nhà chơi xấu xí với Việt Nam.

Indonesia áp dụng lối chơi “chém đinh chặt sắt” khiến các cầu thủ Việt Nam liên tục phải nằm sân trong hiệp một trận đấu tối 7/6 vừa qua. Đỉnh điểm của lối chơi bạo lực ấy phải kể tới tình huống vào bóng bằng gầm giày đúng nghĩa triệt hạ của Pratama Arhan Alif đối với Tuấn Anh.

“Lối chơi thô bạo của cầu thủ Indonesia đối với Việt Nam đáng bị chỉ trích và lên án”, tờ Bola thẳng thắn thừa nhận: “Nếu tiền vệ tuyển Việt Nam không thông minh nhảy lên tránh kịp, hoặc nếu thiếu chút may mắn anh đã bị Pratama Arhan Alif đốn … gãy chân”.

Quá xót xa với hình ảnh chàng “Nhô” nhiều lần bị phạm lỗi và đến phút 35 không thể thi đấu tiếp, các cổ động viên Việt Nam hô hào cùng nhau “truy lùng” xem “võ sĩ” Pratama Arhan Alif có lai lịch ra sao?

Hoá ra đây là cầu thủ mới 19 tuổi, được xem như “thần đồng bóng đá Indonesia”. Anh nổi lên tại Menpora Cup 2021, giải đấu thường niên được tổ chức trước mỗi mùa bóng ở Indonesia và sau đó được HLV Shin Tae-yong để mắt.

Pratama Arhan Alif từng chia sẻ yêu thích nhất đội bóng Man City ở Ngoại hạng Anh: “Nếu tôi được chọn chơi bóng ở nước ngoài, tôi muốn khoác áo Man City. Họ là đội bóng tôi yêu thích, chơi cho đội chủ sân Etihad là giấc mơ từ khi tôi còn nhỏ”, Pratama Arhan từng chia sẻ ước muốn của bản thân.

Tờ Bola cũng thừa nhận rằng lối đá rắn của Indonesia do họ ở trình độ kém hơn nhiều so với đoàn quân của ông Park Hang-seo: “Các cuộc tấn công dồn dập khiến cầu thủ Garuda (biệt danh của Indonesia) tỏ ra rất khó chịu trong việc chống đỡ. Họ chọn cách hoá giải bằng những hành vi phạm lỗi nguy hiểm để dập tắt các cuộc tấn công ấy của tuyển Việt Nam”.

Cầu thủ Việt Nam trong chiến thắng 4-0 trước Indonesia hôm 7/6.
Cầu thủ Việt Nam trong chiến thắng 4-0 trước Indonesia hôm 7/6.

Dù chơi bạo lực nhưng đội bóng xứ Vạn Đảo cũng chỉ chống đỡ được tới hết hiệp một. Sau giờ nghỉ, Tiến Linh chớp thời cơ mở tỷ số, Quang Hải nhân đôi cách biệt với tuyệt phẩm sút xa, Công Phượng lập công cận thành gia tăng cách biệt, trước khi Văn Thanh “chốt hạ” tỷ số 4-0 bằng siêu phẩm cứa lòng đẳng cấp.

Hiện đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với 14 điểm, hơn 2 điểm so với đội nhì bảng UAE, trong khi Indonesia xếp cuối khi mới có vỏn vẹn 1 điểm.

Tờ Bola: “Nếu không may mắn Tuấn Anh đã bị cầu thủ Indonesia đốn… gãy chân” ảnh 2

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AI có thể đánh giá mức độ khó của đề thi.

Ổn định độ khó kỳ thi đại học

GD&TĐ - Sau tranh cãi về độ khó của kỳ thi tuyển sinh đại học, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cân nhắc sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm ổn định độ khó của bài kiểm tra.

Giờ ôn tập của đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

'Trái ngọt' từ tình yêu lịch sử

GD&TĐ - Với 6/8 học sinh đạt giải quốc gia, đội tuyển Lịch sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã góp phần quan trọng giúp tỉnh Lai Châu xác lập kỷ lục mới với tổng số 20 giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, năm học 2025 - 2026.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM chung tay xây nhà tình nghĩa cho học sinh nghèo ở Tây Ninh. Ảnh: Tuổi trẻ Ninh Điền

Dấu chân sinh viên trên những nẻo xuân

GD&TĐ - Mỗi độ xuân về, sinh viên nhiều trường đại học tại TPHCM lại lên đường đến với những vùng còn nhiều khó khăn, chung tay thực hiện hoạt động tình nguyện ý nghĩa; tổ chức hành trình về nguồn, thăm hỏi, tri ân người có công, qua đó thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ hôm nay.