Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lật thuyền trên sông Lô

GD&TĐ - Nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền khiến 3 người tử vong trên sông Lô thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang được tìm thấy cách hiện trường 2km.

Lực lượng chức năng lặn tìm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Công an Hà Giang
Lực lượng chức năng lặn tìm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Công an Hà Giang

Ngày 23/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đơn vị đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lật thuyền chở 7 người trên trên sông Lô xảy ra chiều 20/4 khiến 3 người mất tích.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn thương tâm này là chị Tr.T.H (sinh năm 1985) được tìm thấy ở cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2km về phía hạ lưu.

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 20/4, bảy người đi cùng nhau trên một chiếc thuyền trên sông Lô để sang bờ bên kia làm nương rẫy.

Khi đến đoạn Km9, Quốc lộ 2 thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, bất ngờ gặp gió to khiến thuyền bị lật.

Bốn người trên thuyền may mắn thoát nạn. Bốn người này được anh Nguyễn Văn Hội (sinh năm 1988, ở xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên) đi thả trâu trên bờ sông Lô phát hiện. Khi đó, anh Hội đã lao ra giữa dòng nước để tiếp cận và cứu thành công.

Ba nạn nhân không may bị mất tích gồm ông N.V.T (sinh năm 1980), chị Tr.T.H (sinh năm 1985) và ông N.V.T (sinh năm 1970) cùng trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.

Khoảng 17 giờ ngày 20/4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật thuyền là ông N.V.T (SN 1970), gần khu vực xảy ra tai nạn.

Đến 14 giờ ngày 22/4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm được thi thể nạn nhân thứ hai là ông N.V.T (SN 1980).

Ngay sau khi đưa thi thể các nạn nhân lên bờ, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định danh tính và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.