Tìm ra vị trí của cây cao nhất châu Á

GD&TĐ - Kỷ lục về cây cao nhất châu Á đã được cập nhật trong tuần này.

Bức ảnh này chụp một cây bách khổng lồ dài 102,3 mét tại khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Yarlung Zangbo Grand Canyon ở Bome, thành phố Nyingchi, khu tự trị Tây Tạng, phía tây nam Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã).
Bức ảnh này chụp một cây bách khổng lồ dài 102,3 mét tại khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Yarlung Zangbo Grand Canyon ở Bome, thành phố Nyingchi, khu tự trị Tây Tạng, phía tây nam Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc thông báo đã phát hiện ra một cây bách khổng lồ có chiều dài 102,3 mét ở Khu tự trị Tây Tạng.

Trong một cuộc điều tra khoa học do Đại học Bắc Kinh dẫn đầu vào tháng 5, cây cao kỷ lục trên có tên là Cupressus torulosa đã được phát hiện. Nó nằm tại khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Yarlung Zangbo Grand Canyon ở hạt Bome, thành phố Nyingchi.

Các thành viên trong nhóm đã sử dụng máy bay không người lái và radar laze để lập bản đồ khu vực tập trung cây bách tại địa phương và xác nhận sự hiện diện của cây cao 102,3 mét.

Bên cạnh đó, họ phát hiện một số lượng lớn cây cao trên 85m, trong đó có 25 cây cao trên 90m. Chủ yếu phân bố ở phía đông nam Tây Tạng, Cupressus torulosa có khu vực phân bố ở diện tích hẹp với số lượng ít. Nó đã được liệt kê là một loại cây được bảo vệ hạng nhất quốc gia.

Kỷ lục chiều cao về cây trước đây của Trung Quốc là một cây linh sam được các nhà khoa học ở Tây Tạng đo được ở độ cao 83,4 mét vào năm ngoái.

Theo Xinhua

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả đo loãng xương bằng phương pháp DEXA của một bệnh nhân bị biến chứng loãng xương do tự ý dùng corticoid kéo dài. Ảnh: BVCC

Kháng sinh đang bị dùng sai cách?

GD&TĐ - Kháng sinh, còn gọi là trụ sinh, là những chất được chiết xuất từ vi sinh vật, nấm, hoặc được tổng hợp, bán tổng hợp.

Thay vì cấm con trải nghiệm, chi bằng dám để con sai và âm thầm quan sát để hỗ trợ. Ảnh minh họa: ITN

Dám để con sai

GD&TĐ - Sau khi đăng loạt bài hành trình con tôi bị lừa đảo ở trung tâm việc làm lên trang cá nhân, bạn bè nói về tôi bằng cụm từ “Người mẹ dám để con sai”.