Tiết lộ khó tin vụ Malaysia nhập tịch 7 cầu thủ gây rúng động

GD&TĐ - Có khả năng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bị lừa trong việc nhập tịch 7 cầu thủ, dẫn tới án phạt nặng của FIFA.

Đó là nhận định từ nhà báo kỳ cựu Nadeswaran, vừa được đăng tải trên báo Malaysiakini.

Tác giả cho rằng có “người đại diện bí ẩn” đứng sau toàn bộ vụ việc, dàn dựng hồ sơ để 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Arrocha được cấp quốc tịch Malaysia.

Nhà báo kỳ cựu này không tin việc FAM cử đại diện trực tiếp sang Nam Mỹ hay châu Âu để truy tìm tổ tiên của những cầu thủ nói trên.

“Chỉ có thể có một tay cò đứng sau, được trả công hậu hĩnh để tạo ra giấy tờ giả”, tác giả lập luận và cho rằng đây không chỉ là vụ gian lận đơn lẻ mà là phần nổi của một mạng lưới hưởng lợi từ việc nhập tịch cầu thủ ồ ạt.

malay.jpg
7 cầu thủ được Malaysia nhập tịch nhưng FIFA kết luận có sai phạm và ra án phạt nặng

Khi FIFA công bố kết quả điều tra ngày 6/10, mọi chuyện càng trở nên rõ ràng.

Hồ sơ FAM nộp cho FIFA ghi rằng ông bà của các cầu thủ sinh ở Melaka, Penang, Johor hoặc Sarawak (Malaysia) nhưng bản gốc do FIFA thu được cho thấy họ đều sinh ở châu Âu hoặc Nam Mỹ.

Dưới sức ép dư luận, FAM nói đây chỉ là “lỗi hành chính”, do nhân viên tải nhầm giấy tờ. Tuy nhiên, Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) lại thừa nhận họ không thể truy xuất hồ sơ gốc, chỉ cấp bản sao “dựa trên bằng chứng thứ cấp”.

“Điều này khiến toàn bộ quy trình trở nên mờ ám”, nhà báo Nadeswaran viết.

Bên cạnh đó, dấu hỏi lớn được đặt ra về chi phí và số tiền mà “đối tượng mờ ám” có thể kiếm được khi nhập tịch thành công 7 cầu thủ.

Chắc chắn số tiền đó rất lớn nên “nhân vật khả nghi” bất chấp gian dối để đạt được mục đích của mình.

Tác giả lập luận, chỉ riêng năm 2025, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh chi hơn 550 triệu USD cho phí môi giới.

“Việc nhập tịch 7 cầu thủ này chắc chắn không rẻ”, nhà báo Nadeswaran quả quyết và ám chỉ có người đã thu lợi lớn từ thương vụ: “Ai đó đã cười trên đường ra ngân hàng”

Dữ liệu từ Transfermarkt cho thấy các cầu thủ có nhiều công ty đại diện khác nhau như Universal Twenty Two, Elite Sports Management hay Chromo Agency.

Điều này khiến giới chuyên môn nghi ngờ có một nhóm người phối hợp để hợp thức hóa hồ sơ và chia lợi nhuận.

“Có phải tiền thuế của người dân đã bị dùng cho trò lừa này?”, nhà báo Nadeswaran đặt câu hỏi.

Tác giả nhắc lại rằng hồi tháng 1/2025, Thủ tướng Anwar Ibrahim từng công bố gói ngân sách 30 triệu ringgit (7,1 triệu USD) để phát triển đội tuyển nam, trong đó một nửa là tiền ngân sách nhà nước.

“Chúng tôi mong muốn Bộ Thanh niên & Thể thao Malaysia phải công khai chi tiêu của FAM để người dân biết tiền được dùng ra sao”, ông yêu cầu.

Từ niềm vui sau chiến thắng đậm nhất lịch sử trước Việt Nam, Malaysia nay rơi vào khủng hoảng niềm tin.

FAM khẳng định họ là nạn nhân, nhưng dư luận cho rằng chính sự cẩu thả và thiếu minh bạch của họ đã mở đường cho kẻ lừa đảo.

“Trong câu chuyện này, người duy nhất chiến thắng là tay cò. Hắn không cần tài năng đặc biệt, chỉ cần vài tờ giấy và một liên đoàn sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ”, tác giả của tờ Malaysiakini kết luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ