Tiếp động lực, giữ ước mơ học chữ cho bé H' Misa K'nul

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại, chính quyền địa phương tại Đắk Lắk và mạnh thường quân vừa tới trao quà, động viên mẹ con bé H' Misa K'nul.

Trao tiền của bạn đọc và các nhà hảo tâm cho mẹ con H' Misa K'nul. (Ảnh: TT)
Trao tiền của bạn đọc và các nhà hảo tâm cho mẹ con H' Misa K'nul. (Ảnh: TT)

Cùng dự buổi trao quà có bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại tại miền Trung - Tây Nguyên; bà Võ Thị Thiên Nga, Chủ tịch Hội Từ Tâm Đắk Lắk; ông Y Kung Byã, Buôn trưởng buôn H Wie.

2.jpg
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Xuân trao tiền do bạn đọc Báo GD&TĐ hỗ trợ. (Ảnh: TT)

Theo đó, sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết "Lời khẩn cầu của bé gái H' Misa K'nul tội nghiệp!" - Mã số MT29, nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm đã sẻ chia với hoàn cảnh đáng thương của mẹ con H' Misa K'nul, trú tại buôn H Wie, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với tổng số tiền 35.520.000 đồng.

Trong đó, thông qua tài khoản của Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ, bạn đọc đã quyên góp hỗ trợ số tiền 7.620.000 đồng. Trang cá nhân của cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ kêu gọi, kết nối với số tiền 3.200.000 đồng, một số anh em lớp Cao cấp chính trị K74.B17 (Đắk Lắk) 4.700.000 đồng và Quỹ Thiện Tâm Đắk Lắk 20.000.000 đồng.

1000018830.jpg
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng trao số tiền do lớp Cao cấp chính trị K74.B17 (Đắk Lắk) hỗ trợ. (Ảnh: Viết Tứ)

Ngoài ra, các nhà hảo tâm cũng trao tặng cặp sách, áo quần để H' Misa có thêm điều kiện đến trường trong thời gian tới.

Tại đây, sau khi chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn do bệnh tình ngày càng trở nặng (bệnh viện đã trả về) của chị H' Dung K'nul - mẹ em H' Misa K'nul, đại diện chính quyền địa phương và gia đình thống nhất, trích một phần hỗ trợ thuốc thang cho mẹ. Số còn lại lập sổ tiết kiệm để bảo đảm em H' Misa K'nul có thêm điều kiện, động lực trở lại trường học tập.

4.jpg
Nhiều bạn đọc Báo GD&TĐ chia sẻ, hỗ trợ mẹ con em H' Misa K'nul. (Ảnh: TT)

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã thông tin, mới 13 tuổi nhưng H' Misa K'nul (Đắk Lắk) phải chịu quá nhiều mất mát, cha bỏ đi biệt xứ, mẹ chỗ dựa duy nhất cũng đang chờ thần chết đến gõ cửa.

Vì vậy, 2 tháng nay em quyết định xin thầy cô học sinh lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ bảo lưu kết quả để nghỉ học ở nhà chăm mẹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ