Nhặt được tiền, nam sinh lớp 12 nhờ công an tìm người đánh rơi

GD&TĐ - Trên đường đi học nhặt được hơn 6 triệu, nam sinh lớp 12 ở huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) nhờ công an thông báo để tìm trả người đánh rơi.

Học sinh Nguyễn Tuấn Cường (bên trái) nhặt được hơn 6 triệu nhờ công an tìm trả người đánh rơi. (Ảnh: NT)
Học sinh Nguyễn Tuấn Cường (bên trái) nhặt được hơn 6 triệu nhờ công an tìm trả người đánh rơi. (Ảnh: NT)

Chiều 10/4, thông tin từ Công an thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phát thông báo tìm chủ nhân tài sản bị rơi.

Người nhặt được tài sản là em Nguyễn Tuấn Cường (SN 2007) hiện đang học lớp 12A1, Trường THPT Lê Hữu Trác (thị trấn Quảng Phú).

don.jpg
Biên bản xác nhận của lớp 12A1, Trường THPT Lê Hữu Trác.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 9/4/2025, trên đường đi học từ thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp đến xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar) em Nguyễn Tuấn Cường nhặt được số tiền 6.040.000 đồng.

Ngay sau đó em Cường đã đến Công an thị trấn Quảng Phú để trình báo và nhờ lực lượng Công an xác minh, tìm chủ sở hữu để trả lại.

Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, TS Phan Nhật Khánh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo từ Công an thị trấn, nhà trường đã biểu dương việc làm đẹp của em Nguyễn Tuấn Cường trước toàn trường.

"Hiện nay vẫn đang chờ chủ nhân tài sản bị rơi đến nhận lại. Khi trao trả xong, trường và địa phương sẽ tiếp tục biểu dương, khen ngợi đối với em Cường. Mục đích, lan tỏa việc làm đẹp của học sinh, động viên các em nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện", TS Phan Nhật Khánh nói.

Công an thị trấn Quảng Phú thông báo: ai là người làm mất tài sản trên đến Công an thị trấn Quảng Phú, địa chỉ: 146 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar để nhận lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ