Tiền Giang: Nghi án chồng sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ

GD&TĐ - Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông mù quáng, người chồng đã dùng dao cắt cổ vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Tiền Giang: Nghi án chồng sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ

Ngày 13/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ để tự tử tại Thị xã Gò Công.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 12/9, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, 45 tuổi, ngụ xã Long Hòa, Thị xã Gò Công phát hiện anh Đặng Văn Phúc, 27 tuổi, là chồng của chị Phạm Nguyễn Thảo Vân, 22 tuổi, ngụ xã Long Hòa, Thị xã Gò Công tay cầm con dao Thái Lan dính nhiều máu.

Thấy vậy, bà Thảo nghĩ có chuyện liền chụp tay Phúc lấy được con dao và tri hô, Phúc bỏ chạy. Khi mọi người đến nhà chị Phạm Nguyễn Thảo Vân thì phát hiện chị đã chết.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra. Tại hiện trường, trên cổ nạn nhân có vết thương nghi do bị dao cắt. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân gây ra cái chết của chị Vân là do đứt động mạch dưới đòn, thủng cung động mạch chủ dẫn đến sốc mất máu cấp.

Đến 12h cùng ngày, Phúc bị bắt khi đang trên đường chạy trốn. Khi bị bắt, Phúc có biểu hiện mệt và ói ra một dung dịch màu xanh và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để cấp cứu.

Vợ chồng Đặng Văn Phúc đã có 2 con. Chị Phạm Nguyễn Thảo Vân làm nghề buôn bán thịt lợn, còn Phúc phụ vợ buôn bán và nuôi bò. Thời gian gần đây hai người có xảy ra mâu thuẫn, anh Phúc nghi ngờ chị Vân có tình riêng.

Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng do ghen tuông nên Phúc đã giết chết vợ.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.