Thuyền trưởng Singapore nói gì sau trận thua ‘ly kỳ’ Indonesia ở bán kết AFF Cup?

GD&TĐ - Không hoàn thành mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2020 khi thua Indonesia 2-4 ở bán kết lượt về nhưng Huấn luyện viên Singapore vẫn khen ngợi cầu thủ nhà có trận đấu hay nhất giải.

Huấn luyện viên Singapore tự hào dù đội nhà thua Indonesia ở bán kết AFF Cup 2020.
Huấn luyện viên Singapore tự hào dù đội nhà thua Indonesia ở bán kết AFF Cup 2020.

“Tôi không đổ lỗi hay có bất ngờ phàn nàn nào về kết quả hôm nay cả”, Huấn luyện viên Tatsuma Toshida trả lời họp báo sau trận đấu tối 25/12: “Singapore hôm nay đã chơi trận đấu hay nhất của chúng tôi từ đầu giải”.

Hòa nhau 1-1 ở lượt đi, lượt về Singapore và Indonesia đã tạo ra trận bán kết ‘ly kỳ’, kịch tính hấp dẫn bậc nhất lịch sử AFF Cup.

Chủ nhà thủng lưới trước rồi 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân vì lĩnh thẻ đỏ nhưng lần lượt gỡ hòa rồi dẫn 2-1, trước khi để Indonesia quân bình 2-2 ở phút cuối. Tới phù bù giờ, Singapore được hưởng 11m nhưng tâm lý nặng nề khiến Faris Ramli đá quá hiền để thủ môn Indonesia cản phá thành công, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Chơi thiếu 2 người, Singapore nhận 2 bàn thua trong hiệp phụ thứ nhất. Sang hiệp phụ thứ hai, chủ nhà lần thứ 3 mất người sau pha lao ra ngoài 16m50 phạm lỗi của thủ môn Hassan Sunny và chấp nhận thất bại 2-4. Tính cả 2 lượt trận, đoàn quân của ông Yoshida thua 3-5, không hoàn thành mục tiêu giành vé vào chung kết.

Cầu thủ Indonesia ăn mừng giành vé vào chung kết AFF Cup 2020.

Cầu thủ Indonesia ăn mừng giành vé vào chung kết AFF Cup 2020.

“Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ Singapore đã ủng hộ chúng tôi”, nhà cầm quân Nhật Bản tiếp tục: “Tôi muốn cảm ơn các học và thậm chí hạnh phúc và tự hào về tinh thần chiến đấu của họ. Chúng tôi dù chỉ còn 8 cầu thủ, cả tập thể vẫn ngoan cường chiến đấu. Tôi không có đủ ngôn từ để nói về tinh thần của đội hôm nay, chỉ có thể nói đó là "Tinh thần Singapore"”.

Nhà cầm quân Nhật Bản tỏ ra ‘cam chịu’ với các quyết định của trọng tài chính Kassem Matar Al-Hatmi, người rút 3 thẻ đỏ đối với cầu thủ Singapore.

“Trọng tài nói lỗi thì đó là lỗi, bảo phải thạt thẻ đỏ thì đó là thẻ đỏ. Tôi có dặn các cầu thủ đừng phàn nàn với trọng tài vì điều đó là vô ích”, Huấn luyện viên Yoshida tiếp tục: “Nhưng công bằng mà nói, thẻ đỏ đầu tiên là trong tình huống mà Safuwan Baharudin không phạm lỗi. Còn thẻ đỏ thứ hai là Irfan Fandi cố lao về ngăn cản. Tất nhiên trên sân, cũng có lúc chúng tôi phàn nàn với trọng tài, nhưng sau trận thì không. Chúng tôi phải cố mà chấp nhận thôi”.

Thua chung cuộc với tổng tỷ số 3-5 (sau 2 lượt trận), Singapore lần thứ 4 liên tiếp không vào được trận đấu cuối cùng của AFF Cup. Nhưng với màn trình diễn của các cầu thủ trên sân vận động quốc gia Singapore, huấn luyện viên Yoshida tin tưởng các học trò của mình có thể làm được những điều to tát hơn trong tương lai.

“Tất nhiên, so sánh với Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì Singapore còn phải cố gắng nhiều nhưng tôi tin tưởng vào thế hệ cầu thủ mà hiện tại mà chúng tôi đang có”, ông Yoshida chốt lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Niềm vui của giáo viên là được học sinh tìm đến tặng một món quà nhỏ thật ý nghĩa. Ảnh: Trường Mầm non Kindy

Tinh tế tri ân thầy cô - bài học đạo đức quý giá

GD&TĐ - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngoài việc chọn quà tặng các thầy cô sao cho phù hợp thì việc tặng đúng cách, để món quà trở nên ý nghĩa và thể hiện sự tôn trọng, tinh tế cũng vô cùng quan trọng.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức, tác giả công trình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Sinh viên chế tạo hệ thống cảnh báo phá rừng

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức đã nghiên cứu và chế tạo hệ thống IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cảnh báo hành vi phá rừng thông qua việc nhận biết các âm thanh đặc trưng như tiếng cưa chặt cây, bước chân người di chuyển trong rừng...

Cô và trò Trường Phổ thông DTBT THCS Mường Lý dạy, học trong điều kiện khang trang.

'Thay da đổi thịt' giáo dục ở biên cương xứ Thanh

GD&TĐ - Ở những bản làng heo hút thuộc dải biên cương Thanh Hóa, giờ đây, điểm tựa vững chắc nhất cho ước mơ của trẻ nhỏ không còn là những lớp học tạm bợ vách nứa, mái lá chênh vênh theo triền núi.