Thủy thủ Ukraine bị thương trong cuộc khiêu khích ở eo biển Kerch được chuyển đến nhà tù Lefortovo

GD&TĐ - Ba thủy thủ Ukraine bị thương trong cuộc khiêu khích ở eo biển Kerch đã được chuyển từ đơn vị y tế đến nhà tù Lefortovo. Điều này đã được luật sư của một trong những người bị bắt, Nikolai Polozov công bố trên trang Facebook của mình.  

Thủy thủ Ukraine bị thương trong cuộc khiêu khích ở eo biển Kerch được chuyển đến nhà tù Lefortovo

Theo luật sư, những người bị thương, vào thứ Bảy họ đã được chuyển từ cơ sở y tế của nhà tù Matrosskaya Tishina đến trại giam Lefortovo, nơi giam tất cả các tù nhân chiến tranh khác của Ukraine.

“Những tù nhân chiến tranh, người Ukraine bị thương gồm Andrei Artemenko, Andrei Aider và Vasily Soroka bị chuyển đến trại giam Lefortov” - xác nhận của luật sư Serge Badamshin.

Liên quan đến sự việc trên, một số phương tiện truyền thông Ucraina đã gây phẫn nộ, cáo buộc chính quyền Nga có thái độ vô nhân đạo đối với các tù nhân chiến tranh bị thương.

Các luật sư của những người bị bắt cũng đổ thêm dầu vào lửa vì họ cho rằng việc chuyển người đi được thực hiện vào một ngày nghỉ mà không báo trước cho người bào chữa.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giữ gìn và vun đắp sự bình yên chính là trách nhiệm từ người thầy, người học đến mỗi công dân trên mảnh đất này. Ảnh: NVCC

Giá trị của bình yên

GD&TĐ - Sáng nay, khi bước vào lớp học, nhìn những gương mặt học trò còn ngái ngủ nhưng đầy háo hức, tôi chợt nghĩ: bình yên có hình dáng như thế nào?