Thương vụ Pogba gia nhập Juventus bất ngờ có "biến"

GD&TĐ - Paul Pogba được cho là đang ở rất gần việc tái hợp đội bóng cũ Juventus. Tuy nhiên, thương vụ này nguy cơ đổ vỡ vào phút cuối.

Paul Pogba được cho là đang ở rất gần Juventus.
Paul Pogba được cho là đang ở rất gần Juventus.

Ngày 1/6 vừa qua, trên tài khoản Twitter của mình, Paul Pogba đã chia sẻ thông điệp chia tay MU cùng người hâm mộ “Quỷ đỏ” khi anh sẽ hết hạn hợp đồng hiện tại vào cuối tháng này khi đôi bên chấp thuận không gia hạn giao kèo này. 

Cùng ngày, Man Utd phát đi thông báo: "Đội bóng xác nhận Paul Pogba sẽ rời đội bóng vào cuối tháng 6 sau khi hết hạn hợp đồng hiện tại. Chúng tôi cầu chúc tiền vệ này điều tốt đẹp nhất cho những bước tiếp theo trong sự nghiệp".

Pogba đã khiến "Quỷ đỏ" tiêu tốn 89 triệu bảng vào năm 2016.  Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp thi đấu trồi sụt và chưa bao giờ đạt được phong độ đỉnh cao như thời anh khoác áo Juventus và anh buộc phải ra đi.

Đã có rất nhiều đội bóng muốn có ngôi sao người Pháp nhưng nhiều nguồn tin khẳng định, tiền vệ sinh năm 1993 sẵn sàng giảm lương để trở lại Italy.

Thế nhưng mới đây, theo tờ Daily Mail, “Bà đầm già thành Turin” đã đưa ra lời đề nghị tái hợp tiền vệ 29 tuổi người Pháp bằng bản hợp đồng 3 năm với mức lương cơ bản khoảng 135.000 bảng/tuần (chưa bao gồm tiền thưởng).

Mức lương mà Juventus đưa ra được cho là quá “bèo” so với khi ở MU, Pogba từng nhận mức lương tới 290.000 bảng/tuần. Theo trang salarysport.com, nếu chấp nhận mức lương 135.000 bảng/tuần khi tái hợp đội bóng xếp thứ tư Serie A mùa giải vừa qua, tiền vệ người Pháp sẽ chỉ là cầu thủ hưởng lương cao thứ 7 của CLB này mùa tới.

Dù không còn giữ được phong độ đỉnh cao nhưng đẳng cấp của Pogba là điều không phải bàn cãi. Hàng loạt những tên tuổi lớn như PSG, Real vẫn đang "nghe ngóng" tình hình và chưa bao giờ thôi ý định lôi kéo cầu thủ này.

Chắc chắn, nếu về Real hoặc PSG, Pogba sẽ nhận được mức đãi ngộ tương xứng hơn con số 135.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, theo các tờ báo Anh này, Pogba và Juventus sẽ tiến hành các cuộc đàm phán sâu hơn vào tuần tới và hai bên có thể sẽ sớm tìm được tiếng nói chung. 

Mùa hè này, MU đã chia tay hàng loạt cầu thủ. Sau Pogba, CLB cũng đã thông báo chia tay Jesse Lingard và Juan Mata. Trước đó, Nemanja Matic tuyên bố rời sân Old Trafford. Thủ môn Lee Grant giải nghệ. Edinson Cavani nhiều khả năng là cầu thủ tiếp theo rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do.

Anthony Martial, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones và Eric Bailly nằm trong diện phải bán của MU trong hè này. "Quỷ đỏ" cũng sẵn sàng đặt Dean Henderson lên bàn chuyển nhượng nếu được giá.

Thậm chí, tương lai của Ronaldo cũng đang bị đặt dấu hỏi. Có nhiều nguồn tin nói rằng, siêu sao người Bồ đang tìm một đội bóng mới sau khi MU không có suất tại cup C1. Bayern Munich được xem là bến đỗ lý tưởng trong trường hợp  Robert Lewandowski ra đi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.