Thực hư Việt Hương “đòi một triệu rưỡi mới giao bình oxy”

GD&TĐ - Việt Hương chia sẻ rằng, ngay khi nhận thông tin người cần hỗ trợ bình oxy, cô sẽ luôn chuyển đi nhanh chóng và không nhận của ai đồng bạc nào.

Thời gian qua, Việt Hương là một trong những nghệ sĩ vô cùng năng nổ tham gia các hoạt động thiện nguyện, phân phát nhu yếu phẩm, bình oxy cho người dân.

Tuy nhiên, dù phải nhận về mình nhiều ý kiến trái chiều nhưng nữ nghệ sĩ hài cùng chồng vẫn nhất tâm cố gắng, để mong sao cứu giúp được càng nhiều người càng tốt.

Mới đây, Việt Hương đã có những chia sẻ đầy bức xúc về chuyện hỗ trợ bình oxy cho người mắc Covid-19, đồng thời đính chính tin đồn người nhận phải đưa 1,5 triệu đồng mới được cô giao bình oxy.

Việt Hương khẳng định bình oxy không lấy tiền đặt cọc. Miễn phí hoàn toàn, bơm tại Vạn Phát quốc lộ 22.

Việt Hương khẳng định bình oxy không lấy tiền đặt cọc. Miễn phí hoàn toàn, bơm tại Vạn Phát quốc lộ 22.

Theo đó, Việt Hương chia sẻ: "Không biết ai đăng tin bậy bạ, nói tôi tới giao bình lấy 1,5 triệu tiền đặt cọc rồi mới đưa cho người ta xài. Không có đâu!".

Ngoài ra, cô cũng cho biết ngay khi nhận thông tin người cần hỗ trợ bình oxy, cô sẽ luôn chuyển đi nhanh chóng và không nhận của ai đồng bạc nào.

Một bình oxy những một triệu mấy, là tiền thật nhưng cho đi không quan trọng bằng những con người này đang ngày đêm làm việc cật lực để đem oxy đến cho mọi người. Vậy mà nhiều người dùng xong không trả lại, gây khó khăn cho đội tình nguyện.

Đặc biệt, điều khiến Việt Hương bức xúc hơn cả là có người sau khi sử dụng bình oxy được hỗ trợ đã đem bán đi với giá 500.000 đồng.

Việt Hương nhắn nhủ bình oxy chị mua hết 1,8 triệu đồng nên việc bán lại 500.000 đồng là điều khó chấp nhận. "Nhận oxy xong trả vỏ bình nhé, đừng bán giá 500.000 đồng. Nếu bán thì bán lại cho em, em mua lại 700.000 đồng luôn" – Việt Hương nói.

Đặc biệt, trước đó có một nam thanh niên đã tìm đến tận nhà của Việt Hương để cầu xin nữ nghệ sĩ giúp đỡ cha mình đang trong tình trạng thiếu oxy: "Con đi tìm hết mấy chỗ mà giờ không chỗ nào còn bình oxy hết, nên con mới đến đây xin cô giúp đỡ".

Trước tình huống này, Việt Hương nhắc nam thanh niên phải giữ khoảng cách an toàn, đồng thời ghi lại số điện thoại và địa chỉ để nhờ đơn vị khác gửi oxy đến cho người này.

Thậm chí, Việt Hương cũng không quên dặn dò nam thanh niên cứ bình tĩnh về nhà, đặc biệt là phải bảo vệ bản thân cũng như giữ gìn sức khỏe: "Yên tâm đi về. Nói nghe nè, phải bảo vệ bản thân mình trước nha, để mình đảm bảo sức khoẻ nha. Rồi có cơm áo gạo gì ở nhà còn không? Rồi cho một phần luôn. Gạo, trứng, nước mắm, nước tương, hộp cá. Bình tĩnh xách về. Bình tĩnh oxy qua tới nha con".

Ngoài ra, trong thời gian qua, hai vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương đã mua tới 4 chiếc xe vận chuyển để phục vụ công tác từ thiện, giúp đỡ bà con mùa dịch.

Chồng Việt Hương là nhạc sĩ Hoài Phương giới thiệu: "Đây là một chiếc xe Ford Transit cũ đời 2017, trước được dùng để chở khách. Bây giờ vợ chồng tôi mua về, cải tạo lại phần bên trong để chở những gì cần thiết cho công việc từ thiện của chúng tôi.

Chiếc xe này không thể như chiếc của anh Đoàn Ngọc Hải được. Chiếc xe vợ chồng tôi mua tặng anh Đoàn Ngọc Hải là xe mới hoàn toàn, đặt về cho mục đích vận chuyển bệnh nhân. Đó là xe cứu thương chuyên dụng.

Còn đây chỉ là xe Ford chở khách bình thường, nên chúng tôi phải cải tạo lại thì mới chở bệnh nhân được. Nó cũng giống những chiếc Ford Transit khác ở Việt Nam, hoàn toàn là số tay.

Tôi mua chiếc xe này là cái thứ 4 rồi. Hai chiếc xe tôi mua cho bạn Giang Kim Cúc (trưởng nhóm mai táng 0 đồng) cũng giống như vậy, chỉ có hai nghế bên trên để ngồi còn từ sau đó trở đi bỏ trống, gỡ hết ghế ra để phục vụ mục đích y tế, vận chuyển người bệnh".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ