Thực hư căn cứ ngầm của người ngoài hành tinh ở Mỹ

GD&TĐ - Trong vài thập niên gần đây, một số nhà nghiên cứu về UFO đã tuyên bố người ngoài Trái đất từng tiến hành những thí nghiệm trên con người với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong một căn cứ ngầm ở Dulce, New Mexico.

Phil Schneider, nhân viên của chính phủ, cho biết đã từng gặp người ngoài hành tinh.
Phil Schneider, nhân viên của chính phủ, cho biết đã từng gặp người ngoài hành tinh.

Thực hư về những thông tin trên còn trong vòng tranh luận, nhưng các câu chuyện xung quanh nó đã được ghi chép cụ thể. 

Những chứng nhân

Thị trấn sa mạc Dulce ở New Mexico, Mỹ, với không tới 3.000 cư dân, thậm chí còn không có đèn giao thông, thế nhưng lại là nơi thu hút những nhà UFO học và những người theo thuyết âm mưu đến tham quan, tìm hiểu.

Họ tin rằng bên dưới ngôi làng này là một cơ sở quân sự 7 tầng bí mật, được gọi là Căn cứ Dulce, dành làm nơi nghiên cứu cho người ngoài hành tinh.

Trong khi những câu chuyện bí ẩn xoay quanh các sa mạc trong khu vực này không có gì mới, thì thông tin về một căn cứ của người ngoài hành tinh đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Chuyện bắt đầu vào giữa những năm 1970, khi một cảnh sát của bang New Mexico tên là Gabriel Valdez báo cáo về một vụ cắt xẻo gia súc đáng lo ngại. Theo đó, ông đã nhìn thấy một “phi thuyền tinh vi” bay trên bầu trời gần nơi được cho là có Căn cứ Dulce và sau đó phát hiện một con bò bị cắt xẻo với một bào thai chết bên trong.

Ông khẳng định bào thai không phải là con bê chưa sinh, mà là một con thú lai kỳ lạ “trông giống người, khỉ và ếch”. Không có dấu vết cho thấy con bò trên bị động vật hoang dã giết hại.

Nhà khoa học chính trị Michael Barkun, tác giả quyển sách nổi tiếng A Culture of Conspiracy (tạm dịch: Văn hóa âm mưu), trong đó có ghi lại lời kể của Valdez, lưu ý rằng hiện tượng gia súc bị cắt xẻo thường có liên quan đến sự xuất hiện của UFO gần đó.

Các tuyên bố trên đã lan truyền nhanh chóng và được tiếp nối vào năm 1979, bởi những tiết lộ của Paul Bennewitz, nhà vật lý và doanh nhân ở Albuquerque, một thành phố lớn của New Mexico. Bennewitz cho biết, đã chặn các tín hiệu điện tử ở Dulce, mà ông tin là chúng phát ra từ độ sâu dưới mặt đất và hướng đến mục tiêu quá cao đối với hoạt động của con người.

Với mối quan tâm ngày càng tăng trong việc gia súc bị cắt xẻo và tuyên bố về tín hiệu điện tử, huyền thoại Căn cứ Dulce ra đời. Năm 1982, Bennewitz lần đầu tiên nói về sự tồn tại của căn cứ bí mật. Ông thậm chí còn đăng một bài báo có tiêu đề “Dự án Beta” vào năm 1988, trình bày chi tiết phương cách xâm nhập vào cơ sở quân sự này.

Đến tháng 5/1990, John Lear tuyên bố đã thu thập được “bốn xác nhận độc lập”, theo đó cấu trúc 7 tầng dưới lòng đất là có thật. Lear là cựu phi công và nhân viên của chính phủ, đồng thời là con trai của người sở hữu LearJet, hãng sản xuất máy bay phản lực kinh doanh của Mỹ, vì vậy nhiều người tin tưởng vào tuyên bố của ông ta.

Lear thậm chí còn đi xa hơn, khi mô tả các giống người ngoài hành tinh khác nhau được cho là đã đến thăm Trái đất. Câu chuyện của Lear là nền tảng cho những tuyên bố tiếp theo về căn cứ của người ngoài hành tinh ở New Mexico.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, Phil Schneider đã thực sự làm lu mờ những tuyên bố của Bennewitz và Lear bằng câu chuyện kỳ lạ về căn cứ mật của người ngoài hành tinh. Tự nhận mình là một cựu nhân viên chính phủ và chuyên gia chất nổ, Schneider cho biết ông đã tham gia xây dựng Căn cứ Dulce.

Trong bài thuyết trình vào năm 1995, ông tiết lộ trong giai đoạn đầu của dự án, quân đội đã chạm trán các thực thể ngoài hành tinh bên dưới mặt đất và một cuộc đấu súng đã diễn ra. Ông bị mất mấy ngón tay trong trận chiến này vì vũ khí laser của người ngoài hành tinh.

Theo Schneider, có khoảng 60 người đã thiệt mạng trong vụ xung đột bên dưới sa mạc trước khi một thỏa thuận hòa bình được dàn xếp. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy những gì ông ta tuyên bố là đáng tin cậy. Vào năm 1996, Schneider tự tử, mang theo những bí ẩn về Căn cứ Dulce xuống mồ. 

Căn cứ ngầm Dulce theo mô tả của các nhân chứng.
Căn cứ ngầm Dulce theo mô tả của các nhân chứng.

Bí ẩn vẫn bao trùm

Nhiều hình ảnh minh họa về cách bố trí của Căn cứ Dulce được lan truyền nhưng có độ tin cậy không cao. Các chuyên gia cho biết nó có 7 tầng và nằm sâu dưới mặt đất khoảng 3 km, được bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi tầng được dành riêng cho một nghiên cứu cụ thể, từ kiểm soát tâm trí con người, đến các thí nghiệm di truyền nhằm tiến hành lai giống giữa người – người ngoài hành tinh.

Một số sơ đồ còn cho thấy những người ngoài hành tinh có nhà riêng trong khu căn cứ, trong khi một số nhân viên tiết lộ tầng thứ sáu - còn gọi là “cơn ác mộng Hall” - là đáng sợ hơn cả. Nơi đây thường phát ra tiếng la hét của những nạn nhân là vật thí nghiệm vang vọng qua các hành lang.

Theo Schneider, Căn cứ Dulce chỉ là một trong 129 cơ sở thuộc loại này được che giấu trên khắp nước Mỹ. Ông và những người ủng hộ ông cáo buộc cái gọi là “ngân sách đen” của Mỹ, khoảng từ 50 đến 80 tỷ USD, có khả năng hỗ trợ những nghiên cứu bí mật tại các cơ sở này.

Việc xuất hiện UFO ở Mỹ vẫn luôn xảy ra. Gần đây, Lầu Năm Góc mới thừa nhận cảnh quay của Không quân về các vật thể bay không xác định là có thật, và Hải quân đã soạn thảo hướng dẫn mới về cách báo cáo những hiện tượng này.

Đối với cư dân Dulce, chuyện về người hành tinh không có gì mới. Geraldine Julian, người tuyên bố đã nhìn thấy UFO từ những năm 1960 cho biết: “Ở khắp làng Dulce, ai cũng có thể cho bạn biết về người ngoài hành tinh, nếu bạn hỏi tới. Họ sẽ kể rõ những gì đã từng thấy. Đó không phải là chuyện hoang đường, bởi vì chính tôi cũng đã chứng kiến điều này”. 

Theo Allthatsinteresting

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ